SLNA xóa hiềm khích

16/07/2010 10:10 GMT+7

Sau trận thua ngay trên sân nhà trước K.Khánh Hòa ở vòng 18 vừa qua, tinh thần toàn đội SLNA xuống rất thấp. HLV Hữu Thắng đã ta thán rất nhiều về việc các cầu thủ SLNA thi đấu thiếu “lửa”, và để K.Khánh Hòa áp đảo ngay trên sân nhà.

HLV Nguyễn Hữu Thắng cùng các cầu thủ hướng đến trận thắng B.BD - Ảnh: B.D

Sau trận thua ngay trên sân nhà trước K.Khánh Hòa ở vòng 18 vừa qua, tinh thần toàn đội SLNA xuống rất thấp. HLV Hữu Thắng đã ta thán rất nhiều về việc các cầu thủ SLNA thi đấu thiếu “lửa”, và để K.Khánh Hòa áp đảo ngay trên sân nhà.

Trận thua cũng khiến dư luận càng thêm xì xào về những bất ổn trong nội bộ đội bóng xứ Nghệ. Trong đó hành động bất mãn ra mặt của Dalibor khi bị thay ra giữa chừng là một bằng chứng. Đồng thời nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa HLV Hữu Thắng và trung vệ đội trưởng Huy Hoàng đã không còn êm đẹp như trước.

Di chuyển vào trung tâm Thành Long từ đầu tuần, HLV Hữu Thắng đang nỗ lực làm mọi cách để vực dậy tinh thần các cầu thủ SLNA. Ông cho biết “Hiện thể lực là vấn đề khó khăn nhất với chúng tôi. Tôi chủ động rèn thể lực cho các cầu thủ ngay sau quãng nghỉ World Cup nhưng toàn đội có dấu hiệu chưa “nhả” khối lượng, còn nhiều sức ì. Trận đấu sắp tới gặp B.Bình Dương rất khó khăn. Chỉ có sự đồng lòng của một tập thể và một tinh thần quyết tâm cao độ mới có thể giúp SLNA giành được kết quả tốt. Tôi muốn giảm áp lực cho các cầu thủ. Hiện tinh thần của toàn đội đã thoải mái hơn nhiều. Nếu để thua tiếp SLNA có thể gặp bất lợi nhưng tôi động viên toàn đội cứ cố gắng hết sức là được”.

Cuối buổi tập trên sân Thành Long chiều thứ Tư vừa qua, tiền đạo Mitrovic Dalibor đã có hành động nhận lỗi. Anh nói: "Ở trận trước, khi bị thay ra tôi đã có những hành động không đẹp, đó chỉ là phút nóng nảy chứ thật tâm tôi không hề muốn như thế. Hôm nay, trước toàn đội tôi muốn gửi đến lời xin lỗi vì đã thiếu kiềm chế. Tôi hứa sẽ không lặp lại”.  Cả đội đã vỗ tay tán dương hành động của Dalibor.  Còn đội trưởng Huy Hoàng đứng lên ôm lấy Dalibor để động viên đồng đội của mình.

A.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.