SQC.Bình Định lấy lại ngôi đầu

07/03/2010 09:30 GMT+7

Chiều qua, giải hạng Nhất quốc gia đã diễn ra lượt đấu thứ 4. Những đội bóng được đánh giá là ứng cử viên thăng hạng như HN.ACB, SQC.Bình Định, TP.HCM và TP.Cần Thơ đều giành được những chiến thắng quan trọng. Nhưng bất ngờ nhất chính là trận đấu trên sân Tây Ninh, khi chủ nhà F.Tây Ninh bất ngờ phơi áo với tỷ số không tưởng 0-6 trước đội bóng đang ở nhóm cuối bảng là An Giang.

Tiền đạo Cruz đã giúp SQC. Bình Định lấy lại ngôi đầu bảng - Ảnh: Khả Hòa

Chiều qua, giải hạng Nhất quốc gia đã diễn ra lượt đấu thứ 4. Những đội bóng được đánh giá là ứng cử viên thăng hạng như HN.ACB, SQC.Bình Định, TP.HCM và TP.Cần Thơ đều giành được những chiến thắng quan trọng. Nhưng bất ngờ nhất chính là trận đấu trên sân Tây Ninh, khi chủ nhà F.Tây Ninh bất ngờ phơi áo với tỷ số không tưởng 0-6 trước đội bóng đang ở nhóm cuối bảng là An Giang.

Trên sân Hàng Đẫy, dù hai lần vượt lên dẫn trước nhưng đội khách H.Huế cuối cùng đã bị HN.ACB lội ngược dòng thành công. Đây là trận đấu mà thủ môn của 2 đội đã phạm sai lầm và biếu không bàn thắng cho đối phương. Từ sai lầm của thủ môn Quốc Việt bên phía HN.ACB, Onynema đã có bàn mở tỷ số cho H.Huế. Nhưng phong độ quá kém của thủ môn đội khách đã biếu không một trận thắng cho HN.ACB. Trong trận đấu này, HN.ACB đã chơi với một tinh thần cao độ và giành được thắng lợi xứng đáng. Thành Lương và các đồng đội đã cho thấy một quyết tâm rất cao trong suốt trận đấu. Đây sẽ là vũ khí quan trọng để đại diện thủ đô vượt qua chặng đường dài trước mắt.

Trên sân Quy Nhơn, trước một đội bóng yếu hơn về lực lượng cũng như kinh nghiệm thi đấu Viettel, đội chủ nhà SQC.Bình Định đã dễ dàng đè bẹp với tỷ số đậm đà 6-3. Viettel bất ngờ dẫn trước 2 bàn từ những phút đầu của trận đấu. Nhưng SQC.Bình Định đã kịp gỡ hòa trong hiệp một trước khi vùi dập đội khách bằng 4 bàn thắng trong hiệp 2.

Trên sân Tây Ninh, An Giang đã trở thành đội khách thi đấu ấn tượng nhất vòng đấu. Thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân đã tận dụng lợi thế hơn người từ phút 39 để dội cơn mưa bàn thắng vào lưới đội chủ nhà. Bị mất người sớm, lại là một ngoại binh, F.Tây Ninh nhanh chóng vỡ trận trước An Giang đang trong cơn khát điểm. Thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn đành phải nhận trận thua bẽ bàng ngay trên sân nhà và đánh mất luôn ngôi đầu bảng.

Cùng với An Giang, TP.HCM và TP.Cần Thơ cũng là những đội khách thi đấu ấn tượng. HLV Lư Đình Tuấn cùng với đội bóng Tây Đô đã tìm được hương vị chiến thắng đầu tiên ở giải hạng Nhất, ngay trên sân HN.Tiền Giang.

Trong khi đó, CLB TP.HCM cũng thắp sáng hy vọng thăng hạng khi có chiến thắng thứ 2 liên tiếp trước TDC Bình Dương. Phải thi đấu trên sân của đội bóng láng giềng TDC Bình Dương nhưng TP.HCM đã lần lượt ghi được 2 bàn do công của Trọng Hoàng và Mario trong mỗi hiệp.

Di Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.