Tại sao đá với Đồng Tháp nhưng HAGL lại di chuyển xuống tận An Giang?

13/08/2015 14:05 GMT+7

(TNO) Chỉ nghỉ 1 ngày sau trận hòa Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSKT.Cần Thơ), các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai tức tốc di chuyển xuống An Giang để sớm chuẩn bị cho trận đấu với Đồng Tháp vào lúc 16 giờ 30 ngày 15.8.

(TNO) Chỉ nghỉ 1 ngày sau trận hòa Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSKT.Cần Thơ), các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai tức tốc di chuyển xuống An Giang để sớm chuẩn bị cho trận đấu với Đồng Tháp vào lúc 16 giờ 30 ngày 15.8.

Cầu thủ HAGL sau trận đấu với XSKT.Cần Thơ - Ảnh: Bạch Dương

“Đến Đồng Tháp chúng tôi sợ nhất là thời tiết. Ở Pleiku những ngày này trời mát mẻ, rất đẹp. Buổi tối còn se lạnh rất yên ả. Nhưng Đồng Tháp thì khác, trời oi nồng và nóng gay gắt cả ngày.

HAGL đang gặp khó khăn về thể lực sau trận đấu trễ với Than Quảng Ninh. Vì vậy, chúng tôi quyết định sẽ đi An Giang sớm để đội bóng kịp làm quen với khí hậu miền Tây, nếu không sẽ rất dễ bị “hốc” khi bước vào sân Cao Lãnh”, trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết.

Đúng như lời ông Tấn Anh lo lắng, thể lực đang là nỗi lo lớn nhất của HAGL vào lúc này. Điều đó đã thể hiện rất rõ qua những bước chạy “xiêu vẹo” của Xuân Trường trong 20 phút cuối trận gặp XSKT.Cần Thơ, khi anh không còn chuyền nổi bóng và chỉ có thể tiếp tục đứng trên sân nhờ ý chí và trách nhiệm với đội bóng.

Trong hoàn cảnh đó, HAGL buộc phải tính toán thật kỹ cho chuyến hành quân “lành ít, dữ nhiều” tại sân Cao Lãnh, nơi ai cũng biết diểm lạ là nằm sát ngay bờ sông nhưng chẳng có nổi 1 ngọn gió, lại hầm như lò lửa.

Vậy nên mới có chuyện hãi hùng rằng năm 2009, đội bóng có tiếng chịu nóng giỏi như SLNA cũng từng “ngấm đòn” chứng kiến cảnh 1 cầu thủ ngã xoài trên sân Cao Lãnh khi đang khởi động vì ngợp nóng.

Với chính HAGL, sân Cao Lãnh cũng gắn liền với bao kỷ niệm… toát mồ hôi hột theo đúng nghĩa đen với những sự cố như “bỗng dưng cúp điện” của khách sạn vào giữa trưa hay việc hội CĐV địa phương kéo đến múa lân inh ỏi khiến cầu thủ phố núi... mất ngủ.

Sân Cao Lãnh hứa hẹn sẽ đông hơn khi có HAGL - Ảnh: Bạch Dương

Cái sân có tiếng là “sát khách” ấy dạo gần đây đã bớt linh nhờ không còn cảnh ép đối thủ phải đá vào tầm 15 giờ, thời điểm sân vận động nóng hầm hập không khác lò bát quái.

Nhưng giờ thi đấu 16 giờ 30 - vẫn là sớm nhất trong lịch thi đấu của V-League - cũng chỉ khiến tình hình đỡ “tàn nhẫn” hơn một chút bởi điều kiện thời tiết miền Tây những ngày này có nắng, có mưa thì những đội khách đều ớn.

Nắng nóng không nói, còn mưa nhiều khi mới chết dở bởi cái hơi đất xộc từ dưới lên sẽ khiến rất nhiều cầu thủ yếu một chút là xây xẩm, mặt đỏ gay như say rượu và nhiều khi còn nhìn không nổi trái bóng.

Có một điều có thể tin tưởng, rằng sân Cao Lãnh có lẽ sẽ đông hơn rất nhiều so với các trận trước bởi bà con miền Tây dù sao vẫn còn rất “khoái” đám nhỏ của bầu Đức. Nhưng với HAGL, Cao Lãnh sẽ là địa danh nghe thôi đã toát mồ hôi, nơi bài toán thể lực sẽ rất dễ khiến người ta thấp thỏm nhức đầu. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.