Tấn công tuyệt vọng HAGL bại trận tại sân Vinh

29/07/2016 19:58 GMT+7

Thi đấu rất cố gắng nhưng do hàng công quá mỏng, HAGL đã phải chấp nhận thất bại 0-1 ngay trên sân Vinh của SLNA. Thất bại này khiến đội bóng phố núi đối mặt với nguy cơ rơi vào nhóm 'cầm đèn đỏ' của V-League 2016.

    SLNA

1:0
kết thúc

HAGL

 Odat (9')    

   Hà Nội T&T

2:0
kết thúc

 Đồng Tháp 

 Gonzalo (84')
Hoàng Vũ Samson (90')
   
 90'+4'
KẾT THÚC TRẬN. SLNA thắng HAGL 1-0. 
 90'+4'
THẺ VÀNG. Tăng Tiến phạm lỗi với cầu thủ của SLNA. 
 90'+4'
Hàng loạt cầu thủ HAGL sút hụt bóng sau cú tạt bóng khá thoáng của Văn Thanh.  
 90'+2'
THẺ ĐỎ. Võ Ngọc Toàn nhận thẻ vàng thứ 2 sau khi không tuân theo hiệu lệnh của trọng tài.
 90'
Hiệp 2 được cộng thêm 4 phút bù giờ. 
 87'
Hồ Tuấn Tài đã đánh đầu đưa bóng vào lưới HAGL nhưng trọng tài đã bắt lỗi việt vị cầu thủ của SLNA.
 85'
Minh Vương khống chế bóng kỹ thuật nhưng đã khiến đường tấn công của HAGL mất đi một nhịp. 
 81'
THẺ VÀNG. Đậu Thanh Phong phạm lỗi với Evaldo Junior của HAGL. 
 80'
THAY NGƯỜI. Huỳnh Kim Hùng vào thay Hồng Duy bên phía HAGL. 
 79'
THAY NGƯỜI. Xuân Mạnh vào thay Ngọc Đức bên phía SLNA. 
 77'
BÓNG CHẠM CỘT DỌC SLNA. Văn Toàn đánh đầu, bóng đập đất và dội cột dọc bật ra. 
 76'
THAY NGƯỜI. A Hoàng vào thay Bùi Văn Long bên phía HAGL. 
 74'
Hai ngoại binh của SLNA là Odat và Baba tiếp tục gây khó cho hàng thủ HAGL. 
 70'
THẺ VÀNG. Hoàng Văn Khánh của SLNA phạm lỗi với Hồng Duy. 
 64'
THAY NGƯỜI. Đậu Thanh Phong vào thay Khắc Ngọc bên phía SLNA. 
 63'
Hồ Tuấn Tài vừa bật cao và đánh đầu... hụt bóng sau đường tạt bóng khá thoáng của Baba. 
 60'
NGUY HIỂM. Võ Ngọc Toàn của SLNA tung cú sút xa, bóng đi chệch cột dọc HAGL trong gang tấc. 
 58'
NGUY HIỂM. Một lần nữa Odat thoát xuống và lần này tiền đạo người Nigeria đã quyết định tâng bóng qua đầu thủ môn Văn Tiến. Đáng tiếc cho SLNA là bóng đi chệch khung thành HAGL. 
 55'
Hồ Tuấn Tài và Phi Sơn là những cầu thủ đang thi đấu khá tốt bên phía SLNA. Cả 2 thi đấu khá ăn ý khi thường xuyên có những đường chọc khe nguy hiểm để Odat thoát xuống. 
 50'
HAGL đã tạo ra sức ép mỗi lúc một lớn lên khung thành SLNA. 
 46'
HIỆP 2 BẮT ĐẦU.  
 45'+1'
 KẾT THÚC HIỆP 1. SLNA tạm dẫn HAGL 1-0.
 45'
Hiệp 1 được cộng thêm 1 phút bù giờ. 
 43'
Thời gian kiểm soát bóng của HAGL nhiều hơn nhưng sức tấn công của đội bóng phố núi khá yếu. 
 39'
THAY NGƯỜI. Thế Nhật vào thay Sỹ Sâm bên phía SLNA. 
 37'
Mang tiếng là cầu thủ người Brazil nhưng tiền đạo Evaldo Junior của HAGL thi đấu rất cứng, đặc biệt trong những pha xoay trở. 
 34'
BÓNG TRÚNG XÀ NGANG. Phi Sơn sút xa, bóng trúng xà ngang HAGL bật ra. 
 28'
NGUY HIỂM. Hồng Duy tạt bóng, Minh Vương đánh đầu bóng đi chệch cột dọc SLNA trong gang tấc. Lối chơi tấn công của HAGL đang khởi sắc.
 25'
NGUY HIỂM. Odat sút bóng cận thành nhưng không thắng được thủ môn Văn Tiến của HAGL.
 20'
NGUY HIỂM. Văn Thanh của HAGL khống chế hụt bóng, Tuấn Tài chớp thời cơ sút ngay nhưng bóng lại bay vọt xà. 
 19'
Ngoại binh Baba của SLNA vừa có cú sút vọt xà sau nỗ lực chuyền bóng của Phi Sơn.
 14'
THẺ VÀNG. Evaldo Junior phạm lỗi với cầu thủ SLNA. 
 9'
VÀOOOOOOOO. 1-0 cho SLNA. Odat đã phá bẫy việt vị và dễ dàng vượt qua thủ môn Văn Tiến của HAGL. 

[VIDEO]: 1-0 cho SLNA
 5'
SLNA đang lấn lướt đội khách. 
 3'
Quan sát sân Vinh cho thấy tại đây đang rất bộn bề công tác chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng diễn ra sau đây 3 ngày. 
 17 giờ 30
HIỆP 1 BẮT ĐẦU. SLNA giao bóng trước. 
 17 giờ 27
SLNA ra sân với trang phục toàn vàng, còn HAGL là toàn trắng. 
 17 giờ 25
SLNA đang xếp vị trí 11, trên HAGL 1 bậc và có 18 điểm. HAGL đang có 15 điểm, hơn đội đang xếp dưới Long An 3 điểm.
 17 giờ 20
ĐỘI HÌNH RA SÂN
SLNA: Nguyên Mạnh, Ngọc Đức, Văn Khánh, Ngọc Toàn, Sỹ Sâm, Tuấn Tài, Phi Sơn, Odat, Khắc Ngọc, Ngọc Hải, Baba. 
HAGL: Văn Tiến, Văn Long, Đông Triều, Tăng Tiến, Junior, Văn Toàn, Minh Vương, Văn Thanh, Văn Pho, Ideguchi, Văn Pho. 
17 giờ 10
Tính đến trước vòng 18 V-League 2016, bộ đôi Odat Marshal và Baba Salia của SLNA đã ghi được 12 bàn. Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn của HAGL đã trải qua 16 vòng đấu mà chưa có bàn thắng nào.
Ở buổi tập gần nhất, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã bất ngờ có điều chỉnh. Tiền vệ Trần Vũ được cho qua đội hình B, để nhường chỗ cho Minh Vương.
Với điều chỉnh này, HAGL sẽ chơi bóng với 2 tiền vệ trung tâm Đông Triều - Ideguchi. Hồng Duy sẽ đá trái trong khi Văn Toàn sẽ bám biên phải. Minh Vương sẽ đá hộ công ngay phía sau Junior.
Đây là bố trí gây bất ngờ bởi HAGL đang chơi ổn định với sơ đồ 4-5-1, với bộ 3 tiền vệ trung tâm Trần Vũ - Đông Triều - Ideguchi. Sự đa năng của Đông Triều, cùng khả năng trải bóng đều như vắt chanh của Trần Vũ và Ideguchi giúp HAGL che chắn khu trung lộ tốt hơn và thường xuyên có những quả châm bóng mở cơ hội cho các cầu thủ phía trên.
Nay, với Minh Vương thì thế cân bằng đó sẽ bị phá vỡ, nhường chỗ cho lối chơi mạo hiểm hơn. Nhiều năm qua rất ít đội bóng chọn giải pháp tấn công khi làm khách tại Vinh. Mùa bóng này, SLNA đã chơi kém hơn sau khi mất thêm một loạt trụ cột.
Quế Ngọc Hải nhận thẻ vàng thứ 2 ở lượt đi Minh Trần
Dù vậy “Cọp chết để da”. Dù lượng khán giả trên sân Vinh đã giảm, dù thực lực của thầy trò HLV Ngô Quang Trường nay không bằng xưa, nhưng nếu ai đó dám lớn tiếng đến đây để ra về với 3 điểm đều sẽ không dễ dàng.
Sau 17 vòng, cả HAGL lẫn SLNA đều chưa thể an tâm khi khoảng cách với đội áp chót Long An đang chỉ lần lượt là 3 và 6 điểm. Khoảng cách sít sao đó khiến chỉ cần sơ sẩy thôi, ai cũng có thể rớt xuống bùn và không còn cơ hội trở người.
Việc gặp nhau vào lúc này sẽ là cơ hội cho cả SLNA lẫn HAGL. Một bên sẽ là bứt khỏi sự đeo bám của đối thủ, bên kia là san bằng khoảng cách để chờ cơ hội vươn lên nữa. Với cách bố trí của HLV Quốc Tuấn, có thể kỳ vọng sẽ là trận đấu hấp dẫn, cởi mở của cả 2 đội và kết quả sẽ đột biến hơn con số 0-0 ở lượt đi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.