Thái Lan, Singapore hay không ai cả?

03/03/2010 09:46 GMT+7

Trên các trang báo điện tử của Singapore và Thái Lan sáng qua đều giật tít “Ngày phán quyết” để nói về lượt trận cuối cùng bảng E vòng loại Asian Cup 2011 diễn ra khuya nay giữa Iran- Thái Lan và Jordan- Singapore. Hai cặp đấu này mang tính quyết định để tranh suất còn lại vào vòng chung kết.

Trên các trang báo điện tử của Singapore và Thái Lan sáng qua đều giật tít “Ngày phán quyết” để nói về lượt trận cuối cùng bảng E vòng loại Asian Cup 2011 diễn ra khuya nay giữa Iran- Thái Lan và Jordan- Singapore. Hai cặp đấu này mang tính quyết định để tranh suất còn lại vào vòng chung kết.

Cục diện bảng E sau 5 vòng đấu, Iran dẫn đầu với 10 điểm, kế đến Thái Lan cùng Singapore có 6 điểm nhưng Thái Lan xếp nhì do hơn hiệu số đối đầu, xếp chót bảng là Jordan (5 điểm). Nghiễm nhiên Iran đã lấy suất đầu bảng, bất kể cuộc tranh chấp của ba đội còn lại.

Cách đây một tuần, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Makudi đề nghị AFC tổ chức 2 trận đấu quyết định này cùng giờ và AFC đồng ý chỉnh lại (vì Jordan và Iran lệch nhau 3 tiếng đồng hồ).

Xét trên lý thuyết, Thái Lan thuận lợi hơn nhiều mặt vì xếp trên Singapore và Jordan, lại đấu với Iran. Thế nhưng, 5 ngày qua thầy trò Bryan Robson (Thái Lan) đứng ngồi không yên khi HLV Afshin (Iran) quyết định triệu hồi tất cả các ngôi sao đang đá thuê tại châu Âu về tiếp Thái Lan để tổng rà soát lực lượng. Robson đã hiểu rằng ông lớn của châu Á này sẽ chơi ra trò chứ không phải đạt mục tiêu rồi thì thôi.

Trong khi đó, cặp đấu Jordan và Singapore sẽ cực kỳ quyết liệt vì nếu như Thái Lan thua Iran thì đội thắng trong cặp Jordan- Singapore sẽ lấy vé.

Hai đại diện đang đứng trước cơ hội một trong hai vào vòng chung kết. Song cũng có thể tiêu tan giấc mơ ĐNÁ nếu cả hai đều là những kẻ bại trận.

Duy Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.