Thắng dễ U.21 Thái Lan, U.19 HAGL vô địch U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2014

28/10/2014 17:30 GMT+7

(TNO) Ba pha lập công của Công Phượng (2 bàn) và Văn Sơn, U.19 HAGL đã dễ dàng hạ U.21 Thái Lan 3-0 để giành chức vô địch giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2014.

U.19 HAGL

3:0
kết thúc

U.21 Thái Lan

 Văn Sơn (16' pen)
Công Phượng (76'; 90'+4')

   

(TNO) Ba pha lập công của Công Phượng (2 bàn) và Văn Sơn, U.19 HAGL đã dễ dàng hạ U.21 Thái Lan 3-0 để giành chức vô địch giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2014.

>> U.19 HAGL sẽ phá dớp về nhì cho U.19 Việt Nam
>> U.19 HAGL quyết rinh cúp tại Cần Thơ
>> U.19 HAGL - U.21 Thái Lan: Thời cơ đổi vận của Công Phượng, Tuấn Anh

 90'+5'

Kết thúc trận. Thắng U.21 Thái Lan 3-0, U.19 HAGL vô địch giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2014. 

 

 90'+4'

VÀOOOOOOOOOOOO. 3-0 cho U.19 HAGL. Văn Toàn phá bẫy việt vị thoát xuống và chuyền ngang cho Công Phượng dứt điểm vào lưới trống.   

 90'

Hiệp 2 được cộng thêm 5 phút bù giờ.   

 90'

Công Phượng dứt điểm trúng thủ môn Thái Lan, đến lượt Văn Toàn đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài đã thổi việt vị.   

 88'

Các cầu thủ U.19 HAGL vẫn đang kiểm soát thế trận rất tốt.   

 83'

Với thế trận vượt trội và khoảng cách 2 bàn, U.19 HAGL đã chạm một tay vào chức vô địch. Thái Lan cần phép màu để lội ngược dòng như trận thắng Malaysia, nhưng e là rất khó, bởi U.19 HAGL vẫn chơi rất chặt chẽ.    

 78'

Nhà báo Quang Huy nhận định: Các cầu thủ chủ nhà vừa có pha phối hợp tuyệt đẹp để ghi bàn. Rõ ràng khi Thái Lan đẩy cao đội hình họ phải trả giá bởi sự nhanh nhạy của các cầu thủ U.19 HAGL.   

 76'

VÀOOOOOOOOOOOOO. 2-0 cho U.19 HAGL. Công Phượng đã sút chéo góc hiểm hóc.

 

 74'

Hồng Duy lại có sút bóng lên trời.   

 73'

NGUY HIỂM. Thanh Tùng sút bóng lên trời từ tư thế trống trải.  

 69'

Trọng tài đã xác định Tuấn Anh phạm lỗi với một cầu thủ Thái Lan. Thái Lan được hưởng một quả đá phạt gần sát với khu vực 16m50 của U.19 HAGL, góc sút rất rộng.

Rất may cú sút phạt của Thái Lan đã bay lên trời. 

 

 67'

Thủ môn Văn Tiến đang nằm sân. Nhiều khả năng anh không thể tiếp tục thi đấu. Thủ môn Văn Trường đang khởi động.   

 66'

Nhà báo Quang Huy nhận định: Trận đấu đã trở nên hấp dẫn hơn ở những phút cuối hiệp 2. U.19 HAGL có nhiều pha tấn công sắc nét, nhưng Công Phượng, Thanh Tùng, Hồng Duy... cần tung ra những cú dứt điểm từ xa để có thể uy hiếp khung thành đối thủ và tìm thêm bàn thắng.   

65' 

Tuấn Anh nhận thẻ vàng do lỗi ham bóng.   

 61'

Trận đấu liên tục bị ngắt quãng bởi những pha phạm lỗi của các cầu thủ Thái Lan. Vừa rồi Công Phượng đã bị đốn ngã từ phía sau. 

 

 60'

Nhà báo Quang Huy nhận định: Thủ môn Văn Tiến đã tạo được an tâm cho hàng phòng ngự của U.19 HAGL. Anh đã thay thế Văn Trường một cách xuất sắc. Sự góp mặt của Văn Tiến sẽ giúp U.19 HAGL đỡ lo lắng hơn ở vị trí người giữ đền ở các giải đấu sau này.   

 58'

Một pha va chạm khá mạnh đã khiến thủ môn Văn Tiến nằm lăn lộn trên sân.   

 55'

Nhà báo Quang Huy nhận định: Trận đấu đã cởi mở hơn ở những phút đầu hiệp 2. U.19 HAGL cần thêm một bàn thắng để tạo khoảng cách an toàn. Người Thái luôn chơi với tinh thần rất tốt, họ vừa thắng Malaysia sau khi bị dẫn 3 bàn, nên U.19 HAGL không được chủ quan.   

 54'

Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Chủ yếu với những pha tấn công và áp sát khung thành của các cầu thủ U.19 HAGL. 

 

 52'

NGUY HIỂM. Văn Toàn thoát xuống và sút bóng ngay, nhưng thủ môn của Thái Lan đã kịp ra khép góc.   

 47'

Văn Sơn bị đau và các bác sĩ phải vào sân chăm sóc cho anh. Bên ngoài đường biên Văn Thanh đang khởi động.   

 46'

Hiệp 2 bắt đầu.   
 

Sân vận động Cần Thơ không còn một chỗ trống. Hy vọng sau giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên, khán giả Việt Nam sẽ trở lại với bóng đá nước nhà.

 

 45'+2'

Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số 1-0 đang tạm nghiêng về cho U.19 HAGL. Hy vọng ở hiệp đấu thứ 2 người hâm mộ sẽ chứng kiến một hiệp đấu hấp dẫn hơn khi Thái Lan dâng cao để tìm bàn san bằng tỷ số.  

 45'

Hiệp 1 được cộng thêm 2 phút bù giờ.   

 44'

Bóng vẫn nằm trong quyền kiểm soát của cầu thủ U.19 HAGL.

 

 

 42'

Đến lượt Văn Sơn nằm sân sau một pha vào bóng từ phía sau của cầu thủ Thái Lan.   

 41'

Nhà báo Quang Huy nhận định: ĐôngTriều tái phát chấn thương căng cơ đùi sau nên phải rời sân. Ksor Úc vào thay khiến nhiều người lo ngại, nhưng hàng công Thái Lan không mạnh nên hy vọng Ksor Úc sẽ trám được khoảng trống Đông Triều để lại. 

 

 40'

U.19 HAGL THAY NGƯỜI. Ksor Úc vào thay Đông Triều.   

 39'

Nỗ lực cứu bóng đã khiến Đông Triều bị đau và anh được cáng ra khỏi sân. Đây chỉ mới là trận thứ 2 Đông Triều ra sân sau một thời gian dài gặp chấn thương.

 

 38'

Thủ môn Văn Tiến một lần nữa đã chơi chính xác. Anh đã khép góc kịp thời sau pha băng xuống tốc độ của cầu thủ Thái Lan.   

 35'

Thủ môn Văn Tiến đã rất cảnh giác với cú sút phạt của cầu thủ Thái Lan. 

 

 30'

THẺ VÀNG. Văn Sơn vào bóng nguy hiểm với một cầu thủ Thái Lan.   

 28'

Đông Triều băng vào đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc của Xuân Trường. Đáng tiếc bóng đi chệch khung thành Thái Lan.   

 27'

Nhà báo Quang Huy nhận định: Đến thời điểm này, U.21 Thái Lan vẫn chưa có pha dứt điểm đáng kể nào về phía khung thành U.19 HAGL. Rõ ràng các cầu thủ Thái Lan vẫn rất thận trọng trước sự nguy hiểm của Công Phượng, Văn Toàn.   

 25'

U.19 HAGL chơi chậm và chắc nhưng mỗi khi có cơ hội họ tăng tốc đột ngột khiến hàng thủ Thái Lan rơi vào trạng thái lúng túng. 

 

 21'

U.21 Thái Lan cố gắng đẩy cao đội hình nhưng đang thiếu quân phía trên do "bận" chăm sóc Công Phượng, Văn Toàn.   
 18' Nhà báo Quang Huy nhận định: Bàn thắng của Văn Sơn từ chấm 11m chắc chắn sẽ giúp trận đấu hay hơn. Thái Lan sẽ buộc phải thay đổi lối chơi để tìm bàn san bằng tỷ số. U.19 HAGL đặc biệt nguy hiểm với những pha phản công nhanh, nên nếu Thái Lan lơi lỏng sẽ tiếp tục bị thua bàn.   

 16'

VÀOOOOOOOOOOOOO. 1-0 cho U.19 HAGL. Văn Sơn sút chính xác.

 

 14'

PENALTYYYYYYYYY. Công Phượng bị đốn ngã trong vòng cấm sau một pha đột phá dũng mãnh. 

 

 13'

U.19 HAGL làm chủ hoàn toàn thế trận. Công Phượng, Hồng Duy, Xuân Trường đang tạo ra sức ép rất lớn lên các cầu thủ U.21 Thái Lan.   

 10'

Nhà báo Quang Huy nhận định: 10 phút đầu trận, tốc độ trận đấu không cao do Thái Lan tập trung số đông cầu thủ phòng ngự khu trung tuyến. Các cầu thủ U.19 HAGL đang nỗ lực để xuyên thủng hàng phòng ngự Thái Lan. Với thế trận người Thái giăng ra, U.19 HAGL nên triển khai bóng từ hai biên để kéo giãn hàng thủ Thái Lan. 

 

 7'

Xuân Trường vừa tung ra cú cứa bóng kỹ thuật từ ngoài vòng cấm, bóng đi cao hơn xà ngang Thái Lan chút ít. 

 

 3'

NGUY HIỂM. Xuân Trường treo bóng vào trong để Hồng Duy thoát xuống đối mặt thủ môn của Thái Lan. Đáng tiếc cú đệm bóng cận thành của Hồng Duy không đi trúng đích.

Theo cựu đội trưởng tuyển Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường dự đoán: "Tỷ số sẽ là 2-1 nghiêng về U.19 HAGL, với Hồng Duy và Văn Toàn ghi bàn để cả đội phá dớp về nhì, lần đầu tiên đăng quang ở một giải đấu tạo đà tâm lý cho sau này". >> U.19 HAGL sẽ phá dớp về nhì cho U.19 Việt Nam

 

 1'

Ước tính vào lúc này có hơn 50.000 khán giả có mặt trên sân vận động Cần Thơ, tạo thành một không khí rất cuồng nhiệt.   

 18 giờ 7

Hiệp 1 bắt đầu. U.19 HAGL giao bóng trước.  

 18 giờ 5

 Hai đội đã ra sân, đang làm lễ chào cờ và hát quốc ca.

U.19 HAGL ra sân với trang phục toàn trắng. U.21 Thái Lan với trang phục toàn đỏ.

 

 17 giờ 55

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức cũng có mặt trên khán đài để cổ vũ các cầu thủ U.19 HAGL, ông không còn lo ngại các cầu thủ của mình bị sức ép tâm lý trong trận đấu này.

 

 17 giờ 53

Các cầu thủ U.19 HAGL đang khởi động trên sân vận động Cần Thơ.

 

 

 17 giờ 50

Một bầu không khí cuồng nhiệt đang diễn ra trên sân vận động Cần Thơ. Dự đoán có khoảng hơn 40.000 khán giả đến sân để theo dõi và cổ vũ cho U.19 HAGL.

Người hâm mộ Cần Thơ chen cứng mọi lối đi, mọi bờ tường, hàng rào, thậm chí cả leo lên các cây xung quanh sân để có thể xem các cầu thủ U.19 HAGL thi đấu trận chung kết với U.21 Thái Lan.

 

 17 giờ 45

Ở trận tranh hạng 3, U.21 Việt Nam đã vượt qua U.21 Malaysia 2-1. >>> Xem tường thuật tại đây   CẬP NHẬT
 

17 giờ 30

U.19 HAGL: Văn Tiến; Văn Sơn, Đông Triều, Tiến Dũng, Đức Lương; Thanh Tùng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy; Công Phượng, Văn Toàn

U.21 Thái Lan: Khumpiam, Patipan Unop, Thongsong, Promsawat, Kingkaew, Sooksen, Jansawang, Prungrenu, Pathomsuk, Unsapcharoen, Thinjom. 

 ĐỘI HÌNH RA SÂN

   
Tải FPT Play để xem các trận đấu của U19 Việt Nam
120x40-ios-6740-1408959730.png

120x40-ad-7850-1408959730.png

120x40-wp1-6694-1408959730.png
 

Thanh Niên Online

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.