Thắng Myanmar 3-0, tuyển futsal Việt Nam vào bán kết Đông Nam Á 2017

30/10/2017 21:52 GMT+7

Đội tuyển futsal Việt Nam đã giành quyền vào bán kết Giải futsal vô địch Đông Nam Á Cúp HDBank 2017 sau khi vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp Myanmar 3-0 tại trận đấu cuối cùng của bảng A diễn ra tối nay.

Mặc dù chỉ cần một kết quả hòa là đủ để bảo vệ thành công ngôi đầu bảng, nhưng có thể thấy mục tiêu của tuyển Việt Nam không chỉ đơn giản như vậy khi họ đã nhập cuộc với lối chơi tấn công và pressing mạnh mẽ. Trong khi đó, Myanmar tiếp tục trung thành với đấu pháp phòng ngự chặt phản công nhanh, đấu pháp đã giúp họ có được một trận đấu rất thành công với Indonesia. Chính nhờ sự chặt chẽ và tập trung trong phòng ngự, các cầu thủ Myanmar đã ngăn chặn khá tốt các hướng dứt điểm của Việt Nam.
Phải mất tới 14 phút bóng lăn, các họ trò của HLV Miguel Rodrigo mới phá vỡ được thế bế tắc khi Trọng Luân đón cú trả bóng ra từ tình huống phạt góc, tung cú sút căng ngoài vòng cấm, đưa Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.
Myanmar (áo đỏ) nỗ lực tìm bàn gỡ trong hiệp 1 nhưng bất thành Bạch Dương
Khi hiệp 1 trôi về những phút cuối, Myanmar tỏ ra nôn nóng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Điều này đã giúp các chân sút Việt Nam có thêm nhiều khoảng trống hơn để dứt điểm. Tuy nhiên không có cơ hội nào được tận dụng thành công để chuyển hóa thành bàn. 2 đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về Việt Nam.
Sang hiệp 2, trận đấu trở nên sôi động hơn với những pha hãm thành của cả hai đội. Các chân sút Myanmar tỏ ra khá nguy hiểm trong những tình huống sút xa khiến thủ thành Văn Huy không ít lần phải trổ tài cứu nguy cho đội nhà.
Tuyển Việt Nam (áo trắng) đã chơi phản công rất tốt Bạch Dương
Trong khi đó, sau một khoảng thời gian duy trì lối chơi tấn công với nhịp độ cao nhưng không đưa được bóng vào lưới đối thủ, Việt Nam đã chủ động chơi chậm lại trong những phút cuối trận để đảm bảo sự an toàn bên phần sân nhà. Không những vậy, tận dụng cơ hội khi Myanmar buộc phải mạo hiểm chơi power -play, Việt Nam đã ghi thêm được 2 bàn nữa do công của Ngọc Sơn và Văn Huy để ấn định tỷ số 3-0.
HLV Miguel Rodrigo của tuyển Việt Nam nói: “Tôi không nghĩ rằng hôm nay chúng tôi đã có một trận đấu tốt. Các cầu thủ có vẻ xuống sức và mệt mỏi. Trong khi Myanmar đã có màn thể hiện rất tốt. So với giải năm trước tổ chức tại Thái Lan, Myanmar đã có rất nhiều tiến bộ. Họ cho thấy họ xứng đáng có mặt tại bán kết và giành quyền tham dự VCK châu Á”.
Nụ cười của HLV Miguel Rodrigo Bạch Dương
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng đưa ra nhận định về đối thủ ở bán kết: “Tại trận bán kết sắp tới, chúng tôi sẽ gặp Malaysia. Đây là đội bóng có lối chơi khá tương đồng với Myanmar. Đó là chủ động phòng ngự chặt trong phạm vi 20 m trước khung thành và chờ đợi sai lầm của đối thủ. Vì vậy, trận đấu với Myanmar hôm nay cũng có thể xem là cữ dượt tốt đối với chúng tôi để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia tại bán kết”.
Ở cặp đấu còn lại, Myanmar sẽ chạm trán đương kim vô địch Thái Lan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.