Thắng nhạt

21/09/2010 09:04 GMT+7

CHDCND Triều Tiên không quá khó khăn để ghi được bàn thắng và bảo toàn tỷ số 1-0 trước đối thủ U.23 Úc còn quá non kinh nghiệm. Tuy nhiên, điều đáng nói đằng sau kết quả trận đấu này không phải là việc ai thắng – ai thua, mà là lối chơi của hai đội bóng và những khán đài trống hoác.

Tiền đạo của CHDCND Triều Tiên (phải) uy hiếp khung thành U.23 Úc - Ảnh: Minh Hoàng

CHDCND Triều Tiên không quá khó khăn để ghi được bàn thắng và bảo toàn tỷ số 1-0 trước đối thủ U.23 Úc còn quá non kinh nghiệm. Tuy nhiên, điều đáng nói đằng sau kết quả trận đấu này không phải là việc ai thắng – ai thua, mà là lối chơi của hai đội bóng và những khán đài trống hoác.

Điểm sáng duy nhất trong trận đấu giữa Triều Tiên và U.23 Úc chính là pha sút phạt, lái bóng qua hàng rào của Park Sang Chol, giúp Triều Tiên giành chiến thắng 1-0. Cú dứt điểm thành bàn đó tạo nên sự khác biệt trong hàng loạt điểm chung của hai đội bóng trên sân: cùng chơi thiên về thể lực, cùng chơi bóng máy móc, cùng thiếu kinh nghiệm thi đấu như nhau…

Sau trận đấu, HLV Jo Tong Sop của CHDCND Triều Tiên cho biết: “Tôi hài lòng với kết quả của trận đấu. Các cầu thủ của chúng tôi đã chơi đúng như những gì được yêu cầu. Thời tiết ở đây làm ảnh hưởng tới thể lực các cầu thủ. Hy vọng là chúng tôi sẽ làm quen được với điều kiện khí hậu ở đây trong những ngày tới”.

Trong khi đó, trưởng đoàn Simon Roberts của U.23 Úc nói: “Chúng tôi không may mắn khi bị thủng lưới trước. Đây là giải đấu mà chúng tôi xác định là tham dự để tích lũy kinh nghiệm. Các cầu thủ của chúng tôi đã cố gắng thi đấu và có một số tình huống đáng lẽ đã ghi được bàn thắng. Nếu bình tĩnh hơn, chúng tôi đã có thể ghi được 3 bàn thắng thay vì thua trận đấu này. Bóng đá là như vậy, và chúng tôi sẽ cố gắng hơn ở trận đấu tới”.

Trọng Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.