Thất vọng U.16 VN

09/07/2011 23:08 GMT+7

Trong lịch sử đối đầu giữa 2 nền bóng đá VN và Singapore chỉ trừ lần duy nhất chúng ta thua 0-5 là trận tranh huy chương đồng SEA Games 24 tại Korat (Thái Lan). Khi đó do tinh thần suy sụp vì bị Myanmar loại ở bán kết từ chấm 11m cộng với sự ra đi của HLV Riedl nên tuyển U.23 VN buông xuôi. Còn lại mỗi khi 2 đội gặp nhau dù ở cấp độ đội tuyển hay các giải U, thường chỉ hòa hoặc chênh lệch rất thấp. Thậm chí nói một cách khách quan, bóng đá trẻ VN nhỉnh hơn Singapore trên nhiều phương diện.

Trong lịch sử đối đầu giữa 2 nền bóng đá VN và Singapore chỉ trừ lần duy nhất chúng ta thua 0-5 là trận tranh huy chương đồng SEA Games 24 tại Korat (Thái Lan). Khi đó do tinh thần suy sụp vì bị Myanmar loại ở bán kết từ chấm 11m cộng với sự ra đi của HLV Riedl nên tuyển U.23 VN buông xuôi. Còn lại mỗi khi 2 đội gặp nhau dù ở cấp độ đội tuyển hay các giải U, thường chỉ hòa hoặc chênh lệch rất thấp. Thậm chí nói một cách khách quan, bóng đá trẻ VN nhỉnh hơn Singapore trên nhiều phương diện.

 Thế nên thất bại 0-5 của U.16 VN trước Singapore trong ngày ra quân giải U.16 Đông Nam Á 2011 mới đây trên đất Lào khiến người hâm mộ trong nước choáng váng. Không lẽ bóng đá trẻ chúng ta lại kém đến mức thua thảm hại vậy sao? Còn nhớ 2 năm trước, chính U.16 VN từng tô thắm màu cờ sắc áo khi quật ngã Thái Lan, cầm hòa Hàn Quốc và chỉ thua sát nút ở giờ chót trước CHDCND Triều Tiên để giành vé dự VCK châu Á, nơi mà Singapore không có cửa. Xa hơn nữa là U.16 VN thời của Văn Quyến, Như Thuật, Ánh Cường từng hạ bệ cả Trung Quốc gây chấn động khu vực. Vậy mà… 

Phải nói rằng công tác đào tạo của chúng ta vẫn rất ổn định, hệ thống các tuyến năng khiếu của các CLB hay các trung tâm đào tạo vẫn được duy trì tốt. Nhưng vấn đề là cách tuyển chọn hoặc đã không tập hợp được hết lực lượng tốt nhất hoặc đã có những hạn chế trong công tác huấn luyện nên U.16 VN đã không tạo được sức bật qua cách chơi nhợt nhạt, thể hiện quá lúng túng, chiến thuật đơn điệu. Nói cách khác, U.16 VN đã đánh mất sự tự tin khi bước ra đấu trường lớn. Ở đây đã có sai lầm của HLV Nguyễn Hải Biên - người chưa từng nắm bất cứ CLB nào và rất thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong việc tổ chức đội hình chiến thuật (HLV Hải Biên chỉ từng là trợ lý HLV U.19 trước đây). Trách nhiệm này còn thuộc về Phòng Các đội tuyển VFF khi thiếu thấu đáo trong vấn đề “chọn mặt gửi vàng” nên đã làm cho bóng đá trẻ VN bị bẽ bàng.

Chúng ta không thiếu những HLV giỏi, nhưng giao trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển của quốc gia cho một HLV chưa đủ tầm, đó là sự thất bại quá lớn từ VFF. 

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.