Thất vọng U.22 VN

19/11/2012 03:00 GMT+7

“Đây không phải là thành phần tiêu biểu của bóng đá trẻ VN vì thi đấu kém cỏi, thiếu khát vọng, thiếu động lực, thiếu tinh thần chiến đấu, thua xa hình ảnh nhiệt huyết và gắn kết của đội U.21 VN vừa đá tại Gia Lai”, một nhà chuyên môn có mặt chứng kiến trận U.22 VN thua đậm Becamex Bình Dương (BD) 1-4 chiều qua trong khuôn khổ Cúp bóng đá truyền hình Bình Dương (BTV Number One Cup) đã thốt lên với đầy sự thất vọng.

“Đây không phải là thành phần tiêu biểu của bóng đá trẻ VN vì thi đấu kém cỏi, thiếu khát vọng, thiếu động lực, thiếu tinh thần chiến đấu, thua xa hình ảnh nhiệt huyết và gắn kết của đội U.21 VN vừa đá tại Gia Lai”, một nhà chuyên môn có mặt chứng kiến trận U.22 VN thua đậm Becamex Bình Dương (BD) 1-4 chiều qua trong khuôn khổ Cúp bóng đá truyền hình Bình Dương (BTV Number One Cup) đã thốt lên với đầy sự thất vọng.

Có ý kiến còn cho rằng vài cầu thủ như thủ môn Văn Hưng, Xuân Hùng… không hiểu sao lại có mặt trong đội U.22 khi trình độ quá kém. Nếu U.22 VN tiếp tục lối chơi phơi bày nhiều sơ hở như vậy thì đây không xứng đáng là những người sẽ đại diện U.23 VN ở SEA Games năm sau.

Thật sự U.22 VN chỉ chơi tốt trong khoảng 20 phút đầu khi nhập cuộc với ý đồ chơi đòn phủ đầu nhằm tìm cơ hội trước chủ nhà và họ đã tạo ra không dưới 5 tình huống ăn bàn. Nhưng sau khi phung phí thời cơ, U.22 VN sớm trở lại nguyên hình là một đội vừa non kém kinh nghiệm trận mạc vừa không có đấu pháp chống phản công hợp lý, nên không khó cho BD sớm áp đặt lại thế trận và 3 bàn thắng liên tiếp của Anh Đức, Huỳnh Kesley và Millorad đã an bài cục diện.

Bàn thắng thứ hai của Millorad và bàn gỡ của tuyển thủ U.22 Lê Văn Thắng không làm thay đổi được điều gì trong hiệp 2. Trận thua này khiến U.22 VN muốn vào bán kết buộc phải thắng Chonburi trận cuối vì nếu hòa họ sẽ bị loại.

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.