Thầy trò Guillaume - Công Phượng 'trốn chạy' khỏi xứ Thanh

12/07/2015 09:29 GMT+7

(TNO) Hôm qua, sau trận thua đau trước Thanh Hóa, khá vất vả thầy trò HLV Guillaume Graechen mới có thể thoát ra được 'biển người' hâm mộ xứ Thanh đã chờ đợi sẵn ở bên ngoài...

(TNO) Hôm qua, sau trận thua đau trước Thanh Hóa, khá vất vả thầy trò HLV Guillaume Graechen mới có thể thoát ra được 'biển người' hâm mộ xứ Thanh đã chờ đợi sẵn ở bên ngoài...

HLV Guillaume bị một... rừng người bao vây khi vừa bước ra khỏi phòng họp báo sau trận đấu
Bước ra khỏi phòng họp báo sau trận đấu, HLV Guillaume ngay lập tức bị hàng trăm người hâm mộ vây kín xin chụp ảnh kỷ niệm. Nhiều người còn quàng vai, bá cổ một cách khá tự nhiên, bất chấp "khổ chủ" có đồng ý hay không...

Sau đó, vị thuyền trưởng của CLB HAGL được các chiến sĩ cảnh sát cơ động hộ tống mới có thể thoát khỏi đám đông mỗi lúc một tăng lên. 

Ông thầy đã vậy, các học trò cũng không thoát khỏi sự hâm mộ cuồng nhiệt của CĐV bóng đá xứ Thanh. Rất đông người hâm mộ đã vây kín bên ngoài cổng ra, khiến các cầu thủ HAGL di chuyển rất khó khăn trong lối đi rất nhỏ được tạo ra bởi hàng trăm cảnh sát cơ động. Thậm chí, chiếc xe chở đội HAGL phải mất rất nhiều phút mới có thể lăn bánh giữa "biển người" dày đặc...

Sau trận đấu gặp Thanh Hóa, HAGL tiếp tục di chuyển bằng máy bay vào Đà Nẵng, trước khi có mặt tại Quảng Nam để chuẩn bị cho trận đấu diễn ra vào ngày 15.7.
Một số hình ảnh tại sân Thanh Hóa trước và trong trận đấu với HAGL
Bóng đã lăn nhưng vẫn còn rất nhiều CĐV có vé mà không được vào
CĐV ngồi trên sân thượng xem. Hình ảnh quen thuộc mỗi khi sân Thanh Hóa chật cứng khán giả
Bên trong sân Thanh Hóa, có sức chứa khoảng 10.000 chỗ ngồi đã không còn một chỗ trống - Ảnh: Minh Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.