Thua đậm vì thể lực quá yếu

22/09/2010 09:18 GMT+7

Việc có quá nhiều cầu thủ bị chấn thương khiến đội chủ nhà ra sân với một đội hình chắp vá. HLV Lê Huỳnh Đức buộc phải đưa trung vệ Phước Vĩnh đá tiền vệ trung tâm thay vị trí của Rogerio. Còn Merlo cũng được bố trí đá cao nhất ở hàng công sau khi trở lại sau án phạt.

Việc có quá nhiều cầu thủ bị chấn thương khiến đội chủ nhà ra sân với một đội hình chắp vá. HLV Lê Huỳnh Đức buộc phải đưa trung vệ Phước Vĩnh đá tiền vệ trung tâm thay vị trí của Rogerio. Còn Merlo cũng được bố trí đá cao nhất ở hàng công sau khi trở lại sau án phạt.

Ngay phút thứ 9, từ sai lầm của Hoàng Quãng, tiền vệ Maki nhẹ nhàng dứt điểm qua tay thủ môn Văn Hạnh mở tỷ số 1-0 cho Al Riffa. Đội chủ nhà vẫn miệt mài tổ chức tấn công và có bàn thắng gỡ hòa 5 phút sau đó do công của Merlo. Phút 44, Quang Tuấn bị trung vệ Duaji kéo ngã trong vòng cấm, Merlo không gặp một sai sót nào từ chấm 11m nâng tỷ số lên 2-1 cho SHB Đà Nẵng.

Bước sang hiệp 2, những pha phối hợp nhanh vào 2 cánh của đội Al Riffa khiến hàng thủ đội chủ nhà chống đỡ vất vả. Phút 53, Maki đảo bóng qua Hoàng Quãng rồi dứt điểm gỡ hòa cho Al Riffa. Không dừng lại đó, Hamad Rakea rồi Adiasol liên tục ghi thêm 2 bàn để nâng tỷ số lên 4-2 ở các phút 59 và 73. Tới phút 80, Merlo rút ngắn tỷ số xuống 3-4 cho đội nhà. Tuy nhiên, khoảng cách 2 bàn lại được tái lập khi chân sút Mubarraq dứt điểm qua tay Văn Hạnh ở phút 90 trong sự bất lực của hàng thủ đội chủ nhà.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết: “Việc các cầu thủ không còn thể lực khiến chúng tôi không thể ngăn cản được đối thủ. Tôi không thể trách các cầu thủ phòng ngự kém cỏi bởi họ không còn thể lực. Ở những phút cuối, tôi buộc phải đưa các cầu thủ trẻ vào sân vì đội không còn đủ người”.

Yến Ca

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.