Thua keo này, bày keo khác

21/12/2010 23:12 GMT+7

Thế là tuyển Việt Nam đã dừng bước ở bán kết và trở thành cựu vô địch. Nhưng đội tuyển chúng ta vẫn được các đối thủ nể, bởi họ đã phải tận lực thi đấu để ngăn cản thầy trò Calisto lên ngôi một lần nữa. Nói thế để tự an ủi cho chính mình bởi trong cuộc chiến này, chúng ta đã không có những cầu thủ như ý muốn và vì thế, đội hình qua từng trận luôn phải chắp vá.

Thế là tuyển Việt Nam đã dừng bước ở bán kết và trở thành cựu vô địch. Nhưng đội tuyển chúng ta vẫn được các đối thủ nể, bởi họ đã phải tận lực thi đấu để ngăn cản thầy trò Calisto lên ngôi một lần nữa. Nói thế để tự an ủi cho chính mình bởi trong cuộc chiến này, chúng ta đã không có những cầu thủ như ý muốn và vì thế, đội hình qua từng trận luôn phải chắp vá.

Chúng ta đã thua trong sự nỗ lực tận cùng của mỗi con người khi không đủ bản lĩnh để vượt qua những bức tường phòng thủ kiên cố của đối phương. Tục ngữ có câu “thua keo này, bày keo khác” để chỉ ra rằng thắng - thua trong bóng đá là chuyện bình thường, đừng quá thất vọng vì cuộc sống vẫn tiếp diễn, cuộc đời vẫn còn ở phía trước. Không vì thất bại này mà từ bỏ mộng ước mình đã chọn, thay vào đó cần phải dũng cảm đứng lên, tổ chức lại nhân sự, đấu pháp chặt chẽ hơn cho lần sau.

Người hâm mộ đã “thổn thức con tim” khi theo dõi các tuyển thủ cố hết sức đem chiến thắng về cho đất nước, chắc chắn sẽ không quay lưng khi đội tuyển thất bại. “Vì tương lai bóng đá Việt Nam” như khẩu hiệu của Sơn Boss khi tổ chức cuộc thi trên Báo Thanh Niên, chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng đội tuyển để động viên tinh thần, dành cho họ những sự khích lệ lớn lao hơn để “vượt lên chính mình”, tiến về phía trước, mang lại thành công cho lần tham dự AFF Cup kỳ sau.

Đàm Vũ Tri
(H.Bình Chánh, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.