Tìm một trận hòa

14/09/2010 08:57 GMT+7

Nhằm tránh cho các cầu thủ trải qua quá nhiều giờ bay, lãnh đạo đội SHB Đà Nẵng quyết định transit qua Hồng Kông trước khi có mặt ở Bahrain. Toàn đội có mặt ở thủ đô Manama vào lúc 4g30 sáng. Sau 9 giờ bay liên tục từ TP.HCM, toàn đội có nguyên một ngày nghỉ ngơi trước khi làm quen với sân tập.

Đội trưởng Quang Cường sẽ chỉ huy hàng thủ SHB Đà Nẵng - Ảnh: B.D

Nhằm tránh cho các cầu thủ trải qua quá nhiều giờ bay, lãnh đạo đội SHB Đà Nẵng quyết định transit qua Hồng Kông trước khi có mặt ở Bahrain. Toàn đội có mặt ở thủ đô Manama vào lúc 4g30 sáng. Sau 9 giờ bay liên tục từ TP.HCM, toàn đội có nguyên một ngày nghỉ ngơi trước khi làm quen với sân tập.

Do chuẩn bị sẵn từ trước, toàn đội làm quen với cái nóng oi bức ở đây khá nhanh. BHL SHB Đà Nẵng quyết định chọn lối chơi phòng ngự phản công trước đội chủ nhà. Do Merlo vắng mặt, Hernandez sẽ là tiền đạo chơi cao nhất ở phía trên. Ở tuyến giữa, do Rogerio không thể có mặt, còn Phước Vĩnh, Nguyên Sa, Hoàng Quãng đều bị đau nhẹ, nên SHB Đà Nẵng sẽ chơi với 5 tiền vệ ở giữa sân và có xu hướng lùi về bọc lót cho hàng thủ. HLV Huỳnh Đức tự tin tuyên bố: “Đối thủ rõ ràng mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng SHB Đà Nẵng sẽ không buông xuôi và cố gắng kiếm một trận hòa. Nếu để thua cũng tránh vỡ trận và bị thua đậm. Việc ghi bàn thắng ở sân khách cũng là lợi thế để chúng tôi gặp lại họ 1 tuần sau”.

Al Riffa trong 5 năm trở lại đây không còn mạnh so với các đối thủ như Al Muharraq, Al Ahli. Tuyến giữa chính là điểm mạnh của đội chủ nhà khi họ có không ít tuyển thủ QG như tiền vệ Al Anezi, Hamed Farhari hay “máy quét” Al Marzooqi. Trong khi ở hàng công, HLV trưởng Jaredo có những chân sút lợi hại như Maki, Jovancic, Ismaiel luôn thay nhau tỏa sáng khi đội nhà cần. Đội chủ nhà chỉ thiếu vắng tiền vệ Mohamed Saad do nhận thẻ đỏ ở trận play-off với South China (Hồng Kông).

Yến Ca

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.