Tôi luôn đánh giá cao Olympic VN

12/11/2010 00:57 GMT+7

Vốn là người từng dẫn dắt Olympic Iran dự Cúp 1.000 năm Thăng Long tại TP.HCM hồi tháng 9 và từng thua Olympic VN 0-2, HLV trưởng đội Olympic Iran Peyravani nói với phóng viên Thanh Niên:

Vốn là người từng dẫn dắt Olympic Iran dự Cúp 1.000 năm Thăng Long tại TP.HCM hồi tháng 9 và từng thua Olympic VN 0-2, HLV trưởng đội Olympic Iran Peyravani nói với phóng viên Thanh Niên:

“Rất thú vị khi chúng tôi gặp lại Olympic VN trong trận đấu 18 giờ chiều mai 13.11. Tôi vẫn còn nhớ kỷ niệm trên sân Thống Nhất trước hơn 2 vạn khán giả, đội Olympic VN và Iran đã cống hiến một trận cầu hay và đẹp mắt. Lúc đó đội bóng các bạn chơi quá hay. Tôi luôn đánh giá cao các bạn ngay cả khi VN vừa thua Turkmenistan. Tôi nghĩ trận thua vừa rồi có thể là tai nạn của các bạn”.

Về trận đấu chiều mai, ông nói: “Chúng tôi có thuận lợi vì coi như cầm chắc vé vào vòng trong. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ rằng chúng tôi sẽ chơi không đúng sức. Dĩ nhiên chúng tôi muốn ngôi đầu bảng bằng đúng thực lực và phong độ của mình. Nhưng tôi luôn tôn trọng đội VN. Những gì xảy ra ở TP.HCM hồi tháng 9 cho thấy các bạn là đội mạnh về ý chí, lòng quả cảm và khát vọng chiến đấu rất cao. Tôi nghĩ sẽ rất khó cho Iran. Nhất là khi các bạn bị dồn ở chân tường, các bạn sẽ còn đá hay hơn.

Do vậy chúng tôi sẽ chơi trận này với sự tập trung và quyết thắng để gỡ lại danh dự. Song trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Tôi nghĩ trận này sẽ rất hay”.

T.K
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.