Trần Nguyên Mạnh, người hùng mới của U.21 SLNA

14/10/2010 23:21 GMT+7

Là thủ môn, nhưng Nguyên Mạnh (1, SLNA) đã tự tin nhận lãnh sút quả đầu tiên trong loạt sút luân lưu 11m đầy cân não, và anh đã bình tĩnh sút thành công để mang lại niềm tin cho các cầu thủ trẻ xứ Nghệ, để sau đó giành luôn chiến thắng trong trận bán kết 1 hết sức căng thẳng với đội chủ nhà HAGL.

Là thủ môn, nhưng Nguyên Mạnh (1, SLNA) đã tự tin nhận lãnh sút quả đầu tiên trong loạt sút luân lưu 11m đầy cân não, và anh đã bình tĩnh sút thành công để mang lại niềm tin cho các cầu thủ trẻ xứ Nghệ, để sau đó giành luôn chiến thắng trong trận bán kết 1 hết sức căng thẳng với đội chủ nhà HAGL.

Đây là lần đầu tiên Nguyên Mạnh góp mặt ở VCK giải U.21 Báo Thanh Niên. Năm nay mới 19 tuổi, nhưng Nguyên Mạnh được giới chuyên môn nhìn nhận sẽ còn tiến bộ hơn trong tương lai nhờ khả năng phán đoán bóng tốt - cả bóng bổng lẫn bóng sệt - luôn làm chủ khu vực 16m50 và chỉ huy rất tốt hàng hậu vệ SLNA bọc lót cho nhau khá kín kẽ. Cũng chính nhờ vậy, đội SLNA đã thực hiện thành công ý đồ của mình trong trận đấu với HAGL, và sau đó đã thắng trên chấm 11m.

Sau trận đấu, Mạnh cho biết: “Ý đồ của ban huấn luyện là kéo trận đấu đến loạt sút 11m. Vì vậy, khi đội chúng em gỡ hòa 1-1 ở phút chót, tâm lý cả đội rất hưng phấn. Đó cũng là lý do em xung phong nhận đá quả đầu tiên ở loạt sút 11m. Em không hề bị áp lực nào khi thực hiện cú sút đó. Đối với em, chiến thắng của toàn đội là trên hết. Nhưng thực sự mà nói, em rất hạnh phúc khi mình được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”.

Được biết, Nguyên Mạnh đã được ban tuyển chọn ngắm nghía cho vị trí thủ môn số 1 của đội U.21 tuyển chọn Báo Thanh Niên chuẩn bị tham dự giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần 4. Khi biết tin này, Mạnh rất hồ hởi: “Em luôn mơ ước được so tài với những đồng nghiệp cùng trang lứa của Thái Lan, Singapore, Malaysia hay Myanmar, bởi em hy vọng một ngày nào đó, em sẽ có tên trong đội U.23 VN dự SEA Games. Xa hơn, em rất mong qua giải U.21 Báo Thanh Niên lần này, em sẽ được gọi lên đội 1 SLNA, dù khó có cơ hội bắt chính nhiều, nhưng đó sẽ là một bước tiến trong sự nghiệp của em. Vì ở đội 1, em sẽ được tập luyện với một giáo trình gắt gao hơn, được cọ xát học hỏi kinh nghiệm của nhiều đàn anh. Và đó thực sự là một cơ hội đổi đời với em khi chọn sự nghiệp cầu thủ”.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.