Tường thuật
Làm khách trên sân của Long An nhưng tâm lý của cầu thủ FLC Thanh Hóa khá thoải mái. Một phần cũng nhờ đội đầu bảng Hà Nội đã bất ngờ để thua HAGL trong trận đấu sớm của vòng 23 diễn ra hôm qua.
Ngay từ phút thứ 2, FLC Thanh Hóa đã có bàn mở tỷ số, bằng pha sút phạt đẳng cấp của Lê Quốc Phương.
FLC Thanh Hóa ăn mừng bàn mở tỷ số Khả Hòa
|
Chủ nhà Long An gần như chắc chắn rớt hạng, thế nhưng các học trò của HLV Minh Phương thi đấu vẫn rất nhiệt tình.
Tình huống đáng chú ý và có lẽ gây tranh cãi nhất ở vòng đấu này diễn ra ở phút 65, khi Wander Luiz sút tung lưới FLC Thanh Hóa nhưng trọng tài đã "bẻ còi", không chấp nhận bàn gỡ hòa này.
Theo quan sát của chúng tôi, Wander Luiz không việt vị trong tình huống này (mặc dù có 1-2 đồng đội của anh đã đứng dưới hàng hậu vệ của FLC Thanh Hóa). Khi đó, trọng tài biên cũng không căng cờ bắt việt vị và trọng tài chính là ông Trần Văn Lập cũng đã công nhận bàn thắng.
Trọng tài Trần Văn Lập Khả Hòa
|
Thế nhưng, trước sức ép, sự phản đối dữ dội từ phía FLC Thanh Hóa, sau vài phút hội ý với trọng tài biên, trọng tài chính Trần Văn Lập đã thay đổi quyết định và không công nhận bàn thắng.
Chính sự ức chế này đã khiến cho cầu thủ Long An đá trong trạng thái chán nản và dẫn đến bàn thua thứ 2. Tình huống diễn ra ở phút 87, từ đường chuyền bên cánh phải của Văn Quang, Pape Omar trong vòng cấm đỡ bóng nảy ra. Tuy nhiên anh vẫn kịp nhoài người dứt điểm về khung thành trước sự bất lực của hai hậu vệ Long An.
FLC Thanh Hóa tạm thời chiếm lại ngôi đầu bảng Khả Hòa
|
Chiến thắng 2-0 trên sân Long An đã giúp FLC Thanh Hóa tạm thời chiếm lại ngôi đầu bảng, ít nhất là trong 24 giờ tới, trước khi trận đấu giữa SHB.Đà Nẵng và Quảng Nam (đang có 39 điểm) diễn ra.
Hai trận đấu sớm của hôm nay cũng đã kết thúc với kết quả như sau: Sanna Khánh Hòa 1-1 SLNA; Than Quảng Ninh 1-0 Hải Phòng.
Trên sân 19.8 ở thành phố biển Nha Trang, Sanna Khánh Hòa đã sớm có bàn mở tỷ số từ phút thứ 10 do công của Quốc Chí, thế nhưng khi hiệp 2 chỉ còn 10 phút, Michael Olaha đã san bằng 1-1 cho đội khách SLNA.
Sanna Khánh Hòa (áo xanh) đã để cho SLNA chia điểm trên sân 19.8 Bá Duy
|
Kết quả trên khá đáng tiếc cho Sanna Khánh Hòa. Bởi nếu giành trọn 3 điểm, họ đã có thể chen chân vào cuộc đua vô địch với 40 điểm. Nhưng giờ đây, với 1 điểm từ trận hòa này, Sanna Khánh Hòa được 38 điểm và tiếp tục giữ vị trí thứ 5.
Điều Sanna Khánh Hòa không làm được thì Than Quảng Ninh đã làm được. Bàn thắng duy nhất ở phút 12 của Patiyo Tampwe chẳng những giúp đội bóng vùng mỏ vươn lên vị trí thứ 3 với 39 điểm, mà còn giúp thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đòi nợ thành công trong trận derby vùng Đông Bắc. Ở lượt đi, Than Quảng Ninh đã "phơi áo" 0-2 trên sân Lạch Tray của Hải Phòng.