Trọng tài bị vây ở Cần Thơ

25/07/2010 09:40 GMT+7

Chiều qua, mất hơn một tiếng rưỡi sau khi trận đấu kết thúc, tổ trọng tài và giám sát ở sân Cần Thơ mới có thể thoát khỏi vòng vây của người hâm mộ đội chủ nhà. Xe của đội SQC Bình Định được ra về bình thường nhưng xe của tổ trọng tài và giám sát bị vây.

Chiều qua, mất hơn một tiếng rưỡi sau khi trận đấu kết thúc, tổ trọng tài và giám sát ở sân Cần Thơ mới có thể thoát khỏi vòng vây của người hâm mộ đội chủ nhà. Xe của đội SQC Bình Định được ra về bình thường nhưng xe của tổ trọng tài và giám sát bị vây.

Phải nhờ đến sự can thiệp của lực lượng cơ động, tổ trọng tài mới có thể rời sân bằng xe bít bùng. Đến 19g00, nhờ sự hộ tống của 2 xe CS 113, 1 xe của trung đoàn cơ động và 1 xe của BTC sân, xe của trọng tài mới qua được cầu Cần Thơ nhưng không thể quay về khách sạn để lấy tư trang.

Nguyên nhân dẫn đến sự giận dữ của CĐV đội chủ nhà là vì tổ trọng tài bị cho là bắt ép. Khi đội chủ nhà đang dẫn bàn, trọng tài Quốc Hùng rút thẻ đỏ với tiền vệ Quang Huy trong một tình huống khá nhạy cảm. Sau đó, khi XSKT.Cần Thơ đang bị dẫn bàn, trọng tài Hùng bỏ qua pha phạm lỗi rõ ràng của thủ môn đội khách với Thanh Tân trong vòng cấm địa (Thanh Tân còn bị phạt thẻ vàng). Trung vệ Quang Trãi sau trận đấu đã tức tối nói: “Đội chúng tôi đã không còn mục tiêu, giờ chỉ đá hết mình phục vụ bà con. Thà đá sân họ thì không nói, đằng này sân nhà còn bị ép trắng trợn, không nghi ngờ trọng tài không được. Tôi mong qua việc này BTC cần siết lại vấn đề trọng tài vốn bị kêu ca nhiều trong thời gian qua”.

Ở vòng đấu chiều qua, nhờ giành chiến thắng 3-2 trước Cần Thơ, SQC Bình Định đã rút ngắn khoảng cách với đội nhì bảng Than Quảng Ninh (thua HN.Tiền Giang 0-3) xuống còn 1 điểm. Đội đầu bảng HN.ACB bị chia điểm trên sân An Giang. Trong khi đó, HLV Lư Đình Tuấn ra mắt mát tay, giúp TP.HCM thắng Viettel trên sân khách, đẩy Đồng Nai.B xuống vị trí chót bảng.

A.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.