Tường thuật
Kinh nghiệm ở lần ‘chết hụt’ tại vòng bảng khiến HLV Vũ Hồng Việt trở nên rất thận trọng trong cách tiếp cận trận chung kết với Đồng Tháp.
Ngay từ khi giải mới khởi tranh, HLV Vũ Hồng Việt sớm khẳng định Đồng Tháp là đối thủ đáng gờm nhất trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch của mình.
Thậm chí, ông không sợ Viettel và HAGL mích lòng khi nói thẳng Đồng Tháp mới là cái tên Hà Nội e dè nhất.
Điều đó đã được minh chứng rõ nét trong trận hòa ở vòng bảng, nơi Đồng Tháp bị đánh mất chiến thắng phút cuối sau tình huống thổi phạt 11m khá nhạy cảm của trọng tài.
Đồng Tháp đã chọn lối chơi hợp lý Khả Hòa
|
Tung ra đội hình mạnh nhất, Hà Nội không vội đẩy cao tốc độ trận đấu lên mà chơi chậm, chắc ở giữa sân. Không cầu đá hay, chỉ mong không sai sót.
Ở bên kia sân, HLV Bùi Văn Đông tự đánh giá tương quan lực lượng Đồng Tháp là chiếu dưới, cơ hội vô địch chỉ là 3-7 so với Hà Nội và áp dụng thẳng vào lối chơi của Đồng Tháp nhất là khi Ngô Tấn Tài sớm rời sân vì chấn thương, thay bằng Kha Tấn Tài.
Khi cả 2 đội đều thận trọng và không dám mạo hiểm, hiệp 1 trôi qua khá lặng lẽ với không có nhiều cơ hội rõ nét được tạo ra dù sân Tự Do đón lượng khán giả rất đông dưới sự chứng kiến của HLV trưởng đội tuyển quốc gia Park Hang-seo.
Sang hiệp 2, 2 HLV bắt đầu tung những lá bài tẩy cuối cùng vào sân. Văn Minh, Huy Hoàng được HLV Vũ Hồng Việt tung vào sân thay cho Tuấn Anh và Trần Văn Đạt.
Hồng Sơn (15) nhận thẻ đỏ vì vào bóng nguy hiểm với cầu thủ của Đồng Tháp Khả Hòa
|
Những cơ hội theo đó cũng dần nhiều hơn, nhưng lần lượt các cú dứt điểm của Văn Xuân, Văn Nam đều không thể vượt qua đôi tay chắc chắn của thủ môn Nhật Trường.
Trong 10 phút cuối, HLV Vũ Hồng Việt muốn chơi tất tay, khi rút một tiền vệ ra để tung vào sân một mũi công là Lương Văn Hùng.
Ngay lập tức họ có được cơ hội rất rõ nét nhưng đáng tiếc là Đặng Văn Tới ở khoảng cách 5m đã đánh đầu qua xà, hay sau đó Văn Nam sút bóng đã bị một hậu vệ Đồng Tháp cản phá ngay trước mũi giày.
Đến phút 88, Nguyễn Hồng Sơn nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha vào bóng quyết liệt với Phạm Ngô Tấn Tài đã phải rời sân.
Từ lúc này, Hà Nội chỉ còn chơi với 10 người trên sân nhưng Đồng Tháp vẫn không mạo hiểm dâng cao tìm kiếm bàn thắng để dứt điểm trận đầu bằng giờ đá chính thức.
Thủ môn Nguyễn Nhật Trường trở thành người hùng cho Đồng Tháp sau loạt sút luân lưu Khả Hòa
|
Hòa 0-0 trong 90 phút chính thức, hai đội bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Một cuộc đổi ngôi đã xảy ra khi U.19 Đồng Tháp đã vượt qua U.19 Hà Nội 3-2 sau 5 lượt sút.