Tuyển futsal Việt Nam trả được món nợ Malaysia

26/01/2016 10:15 GMT+7

Đội tuyển futsal Việt Nam đã có trận cầu nghẹt thở khi thắng với tỷ số 5-4 trước kình địch Malaysia để qua đó, trả được món nợ tại Giải vô địch Futsal Đông Nam Á.

Đội tuyển futsal Việt Nam đã có trận cầu nghẹt thở khi thắng với tỷ số 5-4 trước kình địch Malaysia để qua đó, trả được món nợ tại Giải vô địch Futsal Đông Nam Á.

Tuyển futsal Việt Nam (áo đỏ) đã trả món nợ thua 5-6 tại trận tranh hạng ba Giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2015 - Ảnh: Ngô Nguyễn
Đối đầu Malaysia, tuyển futsal Việt Nam rất quyết tâm hướng tới một chiến thắng nhằm trả món nợ thua 5-6 tại trận tranh hạng ba Giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2015. Tuy nhiên đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng đối với đội chủ nhà.
 
Với sức ép của hơn 2.000 khán giả tại nhà thi đấu của trường đại học Tôn Đức Thắng, Malaysia vẫn cho thấy sự tiến bộ vượt bậc và bình tĩnh triển khai lối chơi. Phòng ngự sắc sảo, tận dụng tối đa cơ hội ghi bàn, không quá khó để đội khách dễ dàng vươn lên dẫn trước ở ngay phút thứ 3 sau cú sút chéo góc của Nizam.
Bị dẫn trước, tuyển futsal Việt Nam đã chủ động dâng cao đội hình áp đảo đối thủ, tuy nhiên chỉ duy nhất một lần Trọng Luân xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Bên cạnh đó phải kể đến sự xuất sắc của thủ thành Firdaus, người đã cản phá rất nhiều pha tấn công của đội bóng nước chủ nhà.

Bước vào hiệp thứ 2, tuyển futsal Malaysia tiếp tục vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng của Aizad. Kể từ đây hai đội bắt đầu trình diễn màn rượt đuổi tỷ số ấn tượng với sự bùng nổ của các học trò HLV Bruno.
Tuyển futsal Việt Nam (áo đỏ) thắng nghẹt thở Malaysia - Ảnh: Ngô Nguyễn
Không lâu sau khi bị đối thủ vươn lên dẫn trước, Bảo Quân đã ghi điểm bằng một bàn thắng đẹp mắt từ tình huống phạt góc đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Tiếp đó, Trọng Luân đã có thêm cú cứa lòng kỹ thuật hoàn thành cho mình một cú đúp ở phút thứ 26. Kể từ phút 30, Minh Trí đã ghi liên tiếp hai bàn chỉ trong vòng 1 phút tuy nhiên hai lần phạm lối trực tiếp thứ 6 và thứ 7 của tuyển futsal Việt Nam đã giúp Akarulzinam thực hiện thành công hai quả phạt rút ngắn tỷ số trận đấu còn 5-4.

Vào 17 giờ chiều nay, hai đội sẽ có trận tái đấu tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam (Q.8, TP.HCM). Ngày 27.1, tuyển futsal Việt Nam sẽ lên đường sang Uzbekistan chuẩn bị cho vòng chung kết futsal châu Á 2016 diễn ra vào tháng 2.
Tại Uzbekistan, tuyển futsal Malaysia rơi vào một bảng đấu rất nặng với đương kim vô địch Nhật Bản, Úc và Qatar. Trong khi đó, đội tuyển futsal Việt Nam nằm cùng bảng đấu với Thái Lan, Hồng Kông và Tajikistan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.