Tuyển Việt Nam cần tránh “ngã đau” như năm 2014

03/12/2018 17:14 GMT+7

Chiến thắng 2-1 trước tuyển Philippines tại trận lượt đi Bán kết AFF Cup 2018 mang lại niềm vui lớn cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhưng nó cũng gợi nhớ về cú “ ngã đau” tại AFF cup 2014 khi các học trò HLV Toshiya Miura cũng từng thắng chủ nhà Malaysia 2-1 rồi thua ngược 2-4 ngay tại sân nhà Mỹ Đình.

Nhớ lại kỳ AFF cup 2014, đến giờ này nhiều người vẫn còn tiếc nuối vì chúng ta gần như “ bỏ túi” trận chung kết nhưng cuối cùng bị “hụt chân” trước ngưỡng trận đấu cuối cùng.

Lần đó, chúng tôi gồm biên tập viên VOH Huỳnh Sang, biên tập viên Xuân Cường (HTV) và nhà báo Quang Tuyến (Thanh Niên) cùng nhiều phóng viên Việt Nam khác có mặt trên sân Shah Alam của Malaysia chứng kiến tuyển Việt Nam dũng mãnh đánh bại chủ nhà Malaysia của HLV Dollah Salleh.

Dưới sự cổ vũ của gần 7 vạn khán giả luôn hò reo không ngừng, các tuyển thủ Malaysia chơi như lên đồng. Cộng thêm ít nhiều sự ưu ái từ trọng tài người Trung Quốc, đội tuyển Malaysia có được quả penalty ngay ở phút thứ 14. Cầu thủ Safiq tận dụng cơ hội sút thành công đưa Malaysia vượt lên dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam khi ấy thi đấu rất lạnh lùng như tính cánh của HLV người Nhật Bản Toshiya Miura vậy.  Chỉ khoảng 15 phút sau, Huy Toàn nhanh như chớp, băng vào sút bồi san bằng tỷ số 1-1 sau khi thủ môn Malaysia để bóng bật ra từ cú dứt điểm của Văn Quyết.

Võ Huy Toàn ghi bàn gỡ hòa cho tuyển VN trong trận bán kết thắng Malaysia 2-1 sân Shah Alam AFC
Đến phút 60, chính Văn Quyết khiến khán giả trên sân Shah Alam chết lặng với pha dứt điểm lạnh lùng trước vạch 16m50 ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách Việt Nam.

Trận thắng ấy khiến hàng chục phóng viên và rất đông người hâm mộ Việt Nam đã bỏ công lặn lội sang thủ đô Kuala Lumpua cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Hôm đó, do lượng người xem quá đông, lại xảy ra va chạm đáng tiếc giữa cổ động viên chủ nhà và cổ động viên Việt Nam nên giao thông quanh sân Shah Alam khá khó khăn.

Niềm vui của tuyển Việt Nam khi Văn Quyết ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 AFF
Mãi đến nửa đêm về sáng chúng tôi mới về đến khách sạn, một phần vì kẹt xe, phần khác do vui quá nên tìm quán ăn khuya ngồi trò chuyện và “tự sướng” về chiến thắng đáng tự hào trên sân khách.

Do ở cùng khách sạn với các tuyển thủ, sáng hôm sau chúng tôi lân la trò chuyện với một vài trụ cột của đội. Hầu hết những người chúng tôi tiếp xúc đều rất tự tin trận lượt về chúng ta tiếp tục giành chiến thắng để vào chung kết với người Thái. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi tuyển Việt Nam có lợi thế lớn với 2 bàn thắng trên sân khách.

Vả lại, tuyển Malaysia dưới thời HLV Dollah Salleh chỉ chơi đơn điệu, ít sáng tạo và không có nhiều ngôi sao.Thua ngay trên sân nhà, mà lượt về lại đá trên sân Mỹ Đình trong bối cảnh tinh thần các tuyển thủ Việt Nam lên cao thì cửa thắng của đội khách khá hẹp.

Thậm chí, có một số cổ động viên Việt Nam nói với chúng tôi là họ đặt vé máy bay sang cổ vũ Việt Nam đá chung kết với Thái Lan ngay sau trận lượt đi thắng Malaysia, vì mặc nhiên tuyển con cưng sẽ “ làm gỏi” Malaysia khi đội này đến làm khách tại Hà Nội.

Thế nhưng, “nói trước bước không qua”, trong trận đấu lượt về, chẳng biết các tuyển thủ đá kiểu gì mà trận đấu mới trôi qua 16 phút, chúng ta bị thủng lưới 2 bàn.

Khi Công Vinh vừa thắp sáng lại hy vọng bằng bàn thắng rút ngắn cách biệt 1-2 ở phút thứ 22 thì chỉ 7 phút sau, chính trung vệ Đinh Tiến Thành lại đá phản lưới nhà làm cho cả cầu trường nín lặng. Lúc này tinh thần của tuyển Việt Nam như rơi tự do. Bên ngoài hàng ghế huấn luyện, HLV Toshiya Miura đứng như trời trồng, không hiểu chuyện gì xảy ra?

Khi mà các tuyển thủ VIệt Nam còn chưa bừng tỉnh từ những bàn thua liên tiếp thì cầu thủ Sukor lại cứa vào nỗi đau hàng triệu người hâm mộ Việt Nam bằng bàn thắng thứ 4 cho Malaysia ở phút 43.

Bị Malaysia dẫn trước 1-4 khi khép lại hiệp 1 đã tạo ra bầu không khí bi quan bao trùm cho hàng chục ngàn khán giả có mặt trên sân Mỹ Đình đến hàng triệu người theo dõi trận đấu qua màn ảnh nhỏ. Với bản thân các tuyển thủ Việt Nam, họ hoàn toàn thất thần trước những bàn thua...như từ trên trời rơi xuống.

Bước vào hiệp 2,  Lê Công Vinh dù rất nỗ lực tiếp tục thắp lại hy vọng bằng bàn rút ngắn tỷ số 2-4 ở phút 79 nhưng bao nhiêu đó là chưa đủ để giúp tuyển Việt Nam lật ngược tình thế.

Thảm họa hàng thủ khiến tuyển Việt Nam sụp đổ trên sân Mỹ Đình Ngô Nguyễn
Bật bãi trước ngưỡng chung kết bằng cái cách không ai có thể ngờ tới, tuyển Việt Nam để lại nỗi đau xé lòng cho người hâm mộ. Sau trận đấu, thậm chí có những đánh giá hoài nghi về tư tưởng, những nhận xét rất tiêu cực về một vài tuyển thủ, nhất là hàng hậu vệ, dù sau đó mọi việc chẳng đi tới đâu.

Nhắc lại câu chuyện đau lòng cách đây 4 năm để chúng ta cảnh giác và tránh vết xe đổ của quá khứ cũng là điều không thừa. Chính HLV Park Hang Seo cũng đưa ra những phát ngôn thận trọng vì ông hiểu, vẫn còn một trận đấu ở phía trước và bóng đá luôn tìềm ẩn sự khó lường.

Việc chúng ta bị thủng lưới 1 bàn trong chiến thắng ở bán kết lượt đi trước Philippines và tình huống phút 82 khi tiền đạo Reichelt vòng ra sau lưng hậu vệ Việt Nam thoát xuống cánh phải nhưng sút bóng lên trời... chính là bài học về sự mất tập trung của hàng phòng ngự Việt Nam có thể dẫn đến hậu quả bất kỳ lúc nào.

May mắn chúng ta vẫn bảo toàn tỷ số thắng lợi 2-1 ở lượt đi nhưng nếu trận lượt về mà bài học ấy không được nghiêm túc nhìn nhận, có thể tuyển Việt Nam phải trả giá đắt.

Đoàn Văn Hậu phát động tấn công tốt nhưng vẫn là điểm yếu trong phòng ngự Độc Lập
Ngoài ra, trong lịch sử AFF Cup, việc chúng ta lọt vào bán kết 9 lần nhưng “ rơi đài” đến 7 lần trước chung kết cũng là bài học lịch sử đáng giá. Điều đó kịp thời cảnh tỉnh để các tuyển thủ không chủ quan, khinh suất nhằm đảm bảo kết quả thắng lợi trọn vẹn ở bán kết lượt về trước tuyển Philippines âu cũng là lo lắng chính đáng.

Tránh được điều đó, tuyển Việt Nam sẽ có mặt ở chung kết và có quyền kỳ vọng chức vô địch lần thứ hai trong lịch sử tham dự AFF Cup sau lần vô địch đầu tiên vào năm 2008.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.