Tuyển Việt Nam ngược dòng thắng Malaysia 2-1 tại 'chảo lửa' Shah Alam

07/12/2014 16:00 GMT+7

(TNO) 2 pha lập công của Huy Toàn và Văn Quyết, tuyển Việt Nam đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục, thắng Malaysia 2-1 ngay tại sân vận động Shah Alam.

 Malaysia

1:2
kết thúc

Việt Nam

 Safiq Rahim (14')

 

Huy Toàn (32')
Văn Quyết (60')
 

(TNO) 2 pha lập công của Huy Toàn và Văn Quyết, tuyển Việt Nam đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục, thắng Malaysia 2-1 ngay tại sân vận động Shah Alam.

>> Tuyển Malaysia trông chờ lịch sử lặp lại
>> Hơn 66% độc giả Thanh Niên Online tin tuyển Việt Nam thắng Malaysia
>> Đội tuyển Việt Nam tập cầm chừng tránh 'tai mắt' của Malaysia
>> Gặp mặt ngôi sao Malaysia bị đồn lĩnh lương tháng cao gấp 10 lần Công Vinh

 90'+5'

Kết thúc trận. Tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-1 ngay tại sân Shah Alam.  

 90'+3'

 Các cầu thủ Malaysia vẫn đang bế tắc trong các đường triển khai tấn công.  

 90'+1'

HOAN HÔ NGUYÊN MẠNH. Thủ môn tuyển Việt Nam đã có pha bật cao giải vây đường chuyền bóng bổng đi thẳng vào khung thành của cầu thủ Malaysia.   

 90'

Hiệp 2 được cộng thêm 5 phút bù giờ.   

 89'

Tiến Thành nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ Malaysia.   

 88'

Hoàng Thịnh được cáng ra ngoài sau pha va chạm với một cầu thủ Malaysia.   

 85'

Chủ nhà Malaysia đang rất vội vả và đang tỏ ra bế tắc trong tấn công.   

 84'

Thanh Hiền vào thay Huy Toàn.   

 83'

Trên sân Shah Alam mưa càng lúc càng nặng hạt.   

 81'

Azamuddin Akil rời sân nhường chỗ cho Indra Putra.  

 77'

Mạc Hồng Quân nhận thẻ vàng do phạm lỗi với cầu thủ Malaysia.   

 74'

Thế trận khá cân bằng.   

 70'

Safid Rahim nhận thẻ vàng sau hành vi đánh nguội một cầu thủ Việt Nam.   

 66'

BỎ LỠ. Công Vinh đã xử lý quá chậm từ đường chuyền thoáng của Mạc Hồng Quân. 

 

 65'

Huy Hùng đang chơi khá nổi bật bên phía hàng tiền vệ tuyển Việt Nam.   

 60'

VÀOOOOOOOOOOOOOO. 2-1 cho Việt Nam. Mạc Hồng Quân chuyền bóng thoáng cho Văn Quyết. Một cú cứa lòng kỹ thuật của Văn Quyết khiến khán giả trên sân Shah Alam một lần nữa nín lặng. 


CLIP BÀN NÂNG TỶ SỐ LÊN 2-1 CỦA VĂN QUYẾT

 

 59'

Mạc Hồng Quân vào thay Thành Lương.   

 58'

Gary Steven vào thay Hafiz bin Kaman.   

55'

Malaysia đang đẩy cao đội hình. Tỷ số 1-1 sẽ gây bất lợi cho đội chủ nhà.   

 52'

Bóng đã trúng người trọng tài Trung Quốc, khiến đường tấn công của Việt Nam bị đứt quãng.   

 48'

Xem trận đấu giữa Singapore và Malaysia ở vòng bảng cho thấy, các cầu thủ Malaysia rất mạnh ở hiệp 2. Họ có thể lực dồi dào và chơi hưng phấn cho đến những phút cuối cùng. 

 

 46'

Hiệp 2 bắt đầu. 

 

 Nghỉ giữa trận

Nhìn lại 45 phút đầu tiên, ông Nguyễn Văn Mùi - Trưởng Ban Trọng tài của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho rằng, trọng tài người Trung Quốc đã mắc phải một số sai số trong nhận định, bao gồm cả phạt thẻ vàng cho tuyển Việt Nam.

Ông Mùi nói: "Những sai số này dễ xảy ra với những trọng tài không có bản lĩnh thực sự vững vàng và bị áp lực khi bắt trên sân của đội chủ nhà".

Tuy nhiên ông Mùi cũng cho hay, việc Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á cắt cử trọng tài Trung Quốc điều hành trận đấu này là từ đầu giải.

"AFF sử dụng trọng tài trung gian, nằm ngoài khu vực Đông Nam Á để đảm bảo khách quan. Vì thế AFF phân công sẵn trọng tài cho các trận, từ vòng bảng đến bán kết và kể cả chung kết cũng đã xác định tổ trọng tài là những ai rồi. Tôi hy vọng sang hiệp 2, trọng tài Trung Quốc sẽ bắt bản lĩnh hơn", ông Mùi nói.

 

 45'+2'

Kết thúc hiệp 1, hai đội tạm hòa nhau 1-1.   

 45'

Hiệp 1 được cộng thêm 2 phút bù giờ.   

 43'

Tuyển Việt Nam đang chơi ép sân.   

 41'

Hoàng Thịnh vừa khiến hàng phòng ngự Malaysia rơi vào trạng thái bị động, với hàng loạt pha xử lý lúng túng.    

 37'

Các cầu thủ Malaysia phải dùng rất nhiều tiểu xảo để cản phá những pha đi bóng kỹ thuật của Thành Lương, Văn Quyết.   

 35'

Không khí trên sân Shah Alam lúc này khá trầm lắng. Tuyển Việt Nam vừa có bàn gỡ hòa và kiểm soát thế trận tốt. 


CLIP CỔ ĐỘNG VIÊN TẠI TP.HCM ĂN MỪNG BÀN SAN BẰNG TỶ SỐ CỦA HUY TOÀN

 

 32'

VÀOOOOOOOOOOOOOO. 1-1 cho Việt Nam. Thành Lương chuyền bóng chọc khe cho Văn Quyết, một cú sút bóng ngay khiến thủ môn Malaysia phải đẩy bóng ra. Bóng đến chân Huy Toàn trên đà lao xuống, một cú sút bồi ở cự ly gần.


CLIP BÀN GỠ HÒA 1-1 CỦA HUY TOÀN

 

 29'

Tiến Thành vừa có pha xoạt bóng kỹ thuật.   

 28'

Quế Ngọc Hải đã nằm sân sau một pha đẩy thẳng vào mặt của cầu thủ Malaysia.   

 27'

THẺ VÀNG. Muslim bin haman phạm lỗi với cầu thủ Việt Nam.   

 25'

Các đường tấn công của Malaysia tỏ ra khá đơn giản, chủ yếu dùng tốc độ rồi chuyền ra cánh để tạt vào trong.   

 22'

Hầu như các cầu thủ Malaysia đều lùi sâu về phần sân nhà để tập trung phòng ngự.   

18'

Mặc dù đang bị dẫn bàn nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn đang chơi khá hay, dồn ép đối thủ lùi sâu về phần sân nhà.   
 16' Công Vinh dùng tốc độ băng xuống bên cánh trái nhưng cú sút ở góc hẹp không thắng được thủ môn Malaysia.   

 14'

VÀOOOO. 1-0 cho Malaysia. Safiq Rahim đã thực hiện thành công quả penalty. 


CLIP BÀN THẮNG MỞ TỶ SỐ CỦA MALAYSIA

 

 13'

PENALTY. Trọng tài cho rằng Huy Hùng đã để bóng chạm tay. Thêm vào đó trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Huy Hùng.    

 8'

Tuyển Việt Nam đang khởi đầu trận đấu khá tốt. Các học trò HLV Miura đang làm chủ thế trận.  

 4'

NGUY HIỂM. Công Vinh phối hợp với Văn Quyết, bóng đến chân Hoàng Thịnh, tiền vệ Việt Nam ra chân ngay, đáng tiếc bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.   

 19 giờ

Hiệp 1 bắt đầu. Malaysia giao bóng trước.  

 18 giờ 55

Hai đội đang tiến ra sân trong tiến hò reo vang dội. Tuyển Việt Nam trận này ra sân với trang phục toàn đỏ. Còn phía đội chủ nhà Malaysia với trang phục áo xanh, quần trắng. 


CLIP CỔ ĐỘNG VIÊN VIỆT NAM TRÊN SÂN SHAH ALAM

 

 18 giờ 50

Sân Shah Alam đích thực là chảo lửa, với sức chứa khoảng 80.000 chỗ ngồi hiện đã chật kín, không còn một chỗ trống. 

 
 

Có khoảng 5.000 CĐV Việt Nam đang có mặt trên sân Shah Alam cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

 

 18 giờ 45

Tổ trọng tài người Trung Quốc bắt chính trận này, gồm các ông Ma Ning (trọng tài chính) và các trợ lý Mu Yuxin, Cao Yi, Fu Ming.  

 18 giờ 42

Như vậy, tuyển Việt Nam trận này có một số thay đổi như Huy Toàn đá thay Minh Tuấn bên trái đổi Thành Lương sang phải. Văn Biển đá hậu vệ trái thay Xuân Thành bị chấn thương. 

Người đeo băng đội trưởng tuyển Việt Nam trận này là Công Vinh.

Trong khi đó, nhìn vào đội hình xuất phát thì có thể thấy HLV Dollah Salleh và HLV Miura đều tung ra đội hình mạnh nhất. Điều này thể hiện cả hai đều mong muốn chiến thắng trong trận đấu lượt đi của bán kết AFF Suzuki Cup 2014.

 

18 giờ 40

Malaysia: khairul fahmi (22) - Kunanlan (16), Azammudin (19), Hafiz bin Kaman (20), Mohd Amzi (21) - Muslim bin haman (24), Fadli (27), Mahalli Bin Jasuli (2) - Safiq Rahim (8) - Norshahrul Talaha (9), Safee Sali (10)

Việt Nam: Nguyên Mạnh - Ngọc Hải, Tiến Thành, Phước Tứ, Văn Biển - Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Thành Lương, Huy Toàn, Văn Quyết - Công Vinh

 ĐỘI HÌNH RA SÂN
 

Khoảng nửa tiếng trước khi trận đấu xảy ra, các quán cà phê bóng đá tại Bắc Hải (TP.HCM) đã bắt đầu nhộn nhịp. Rất nhiều quá đã kín chỗ khoảng 15 phút trước giờ bóng lăn. 

Tương tự, các quán cà phê bóng đá, cà phê DJ và rất nhiều quán nhậu ở khu vực bờ kè kênh Nhiêu Lộc đã sớm bị phủ đầy bởi đông đảo cổ động viên đến vừa nhâm nhi vừa theo dõi bóng đá. 

Anh Nguyễn Văn Thịnh, 45 tuổi đang ngồi ở quán Ốc Hòa khu vực bờ kè kênh Nhiêu Lộc cho biết: "Ban đầu tôi cũng không để tâm lắm. Nhưng qua từng trận, màn trình diễn thuyết phục của thầy trò HLV Miura đã khiến tôi và bạn bè phải chú ý nhiều hơn. Sân Malaysia không dễ đá chút nào, nhưng tôi tin chúng ta sẽ có ít nhất một trận hòa có tỷ số".

 

Thanh Niên Online

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.