Tỷ lệ chọi dưới 5 phần ngàn giấc mơ vào học viện NutiFood

04/06/2017 14:55 GMT+7

Khi tiếng ve hè bắt đầu râm ran, tập vở xếp vào hộc bàn, cũng là lúc các cậu bé háo hức cùng ba mẹ chuẩn bị cho giấc mơ ghi danh vào học viện bóng đá NutiFood JMG.

Buổi tuyển ngày 3.6 đã thu hút gần 1.000 em nhỏ sinh năm 2004 cùng rất đông phụ huynh có mặt tại trung tâm thể thao Phú Thọ. Họ nô nức kéo đến như một ngày hội, với ước vọng trở thành cầu thủ sáng rực trong mỗi đôi mắt  Độc Lập
Ngoài khoảng 1.000 người đăng ký qua điện thoại hoặc trên website của học viện, rất nhiều em nhỏ không đăng ký nhưng vẫn kéo đến để thử thời vận. Một phần nào đó, ngày tuyển sinh giống như một ngày hội bóng đá, nơi các em nhỏ cùng chung tình yêu đam mê với trái bóng tròn Độc Lập
Năm nay NutiFood chỉ mở điểm tuyển sinh tại TP.HCM, nhưng các phụ huynh không nề hà đường xa từ khắp nơi trên cả nước như Hà Tĩnh, Nghệ An, Sơn La, Mộc Châu, Hải Dương... dẫn con em đến thử sức. Dù 8 giờ mới chính thức tuyển sinh, nhưng đại đa số đã có mặt từ 6 giờ sáng chờ mở cửa Độc Lập
Một thành viên BTC ghi số báo danh lên tay của một thí sinh. Ngày 3.6, NutiFood sàng lọc các em sinh năm 2004. Đến ngày 4.6 sẽ là cơ hội cho những cậu bé sinh năm 2005. Đây là đợt tuyển sinh cho khóa 2 của học viện NutiFood JMG Độc Lập
Các phụ huynh đội nắng dõi theo bước chạy của con em mình. Theo ước tính của BTC, chỉ có khoảng 30% thí sinh là người TP.HCM, còn lại đến từ các tỉnh trên cả nước, trải dài từ vùng núi cao Tây Bắc đến đất mũi Cà Mau Độc Lập
HLV Frank Durix chăm chú theo dõi màn trình diễn của các cậu bé. Là học trò của Arsene Wenger, ông đang giúp khóa 1 NutiFood lột xác từng ngày, trên góc độ bóng đá cũng như phát triển ý thức Độc Lập
Sau một ngày làm việc cật lực trong cái nắng gay gắt của trời hè Sài Gòn, BTC đã chọn ra được 5 em vào vòng chung kết, đến từ 5 địa phương Đắk Lắk, Thanh Hóa, Bình Thuận, Hà Tĩnh và Hải Dương Độc Lập
HLV Fran Durix cho biết: "Tuy không như mong đợi nhưng kết quả này cũng khiến tôi hài lòng. Mặc dù hôm nay chỉ chọn được 5 em nhưng các em này đều có chất lượng khá tốt. Tôi hi vọng ngày 4.6 sẽ tuyển được nhiều hơn vì học viện không đặt ra chỉ tiêu phải tuyển bao nhiêu em nhưng chúng tôi cũng mong tuyển được thật nhiều tài năng bóng đá để đào tạo" Độc Lập
Các học viên khóa 1 của học viện NutiFood có mặt để xem các "đàn em" tương lai thi thố. Kết thúc phần thi buổi sáng, những cậu bé may mắn này đã có màn chơi bóng giao lưu cùng các thí sinh đăng ký dự thi Độc Lập
Có mặt tại buổi dự tuyển, phó chủ tịch HĐQT NutiFood, bà Trần Thị Minh Nguyệt rất vui khi thấy rất nhiều thí sinh từ các tỉnh xa vẫn tới dự thi: "Điều này chứng tỏ sức hấp dẫn của học viện chúng tôi mặc dù so với nhiều lò đào tạo khác, chúng tôi còn rất mới. Tôi rất xúc động trước những hình ảnh như bà cụ 85 tuổi từ Quảng Ngãi đi xe vào TP.HCM để ủng hộ đứa cháu nội được cha đưa từ Đắc Lắc xuống dự thi, hay cả gia đình từ Đà Lạt xuống chỉ vì muốn đưa đứa con trai sinh năm 2006 của mình xuống xem các anh thi tuyển như thế nào để về tập luyện dù biết mình chưa đủ tuổi" Độc Lập
Thông cảm cho hoàn cảnh của một số thí sinh xa TP.HCM, ban tuyển trạch quyết định bên cạnh tuyển sinh cho các em sinh năm 2005, BTC sẽ tiếp tục mở rộng cửa đón chào các em sinh năm 2004 chưa kịp có mặt để kiểm tra Độc Lập
Tất cả thí sinh lọt vào vòng chung kết sẽ được công ty NutiFood lo chi phí đi lại, ăn ở trong suốt thời gian thí sinh và một phụ huynh đi kèm tham gia thi tuyển vòng chung kết. Dự kiến vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 25.6 tới ngày 29.6 sắp tới Độc Lập
Những bước chạy để thắp sáng giấc mơ. Sẽ có rất ít trong số hàng ngàn em nhỏ như thế này chạm được vào bản hợp đồng có thời hạn 7 năm của học viện NutiFood. Nhưng như tấm lòng của nhiều bậc cha mẹ, quan trọng là họ đã có một ngày hội để con trai mình thỏa được giấc mơ thi tài, chia sẻ đam mê với trái bóng Độc Lập
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.