U.15 quốc gia 2017: Chủ nhà Tây Ninh suýt khiến HAGL ôm hận

Chỉ cần may mắn hơn một chút thôi, cú đệm lòng chưa tới một mét của Hà Trung Hậu đưa bóng vào lưới ở phút 80+1, đội chủ nhà Tây Ninh đã có thể có chiến thắng bất ngờ trước HAGL trong trận khai mạc giải U.15 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2017.

Đội trưởng Hoàng Vĩnh Nguyên (11) của HAGL đi bóng trong sự đeo bám của các cầu thủ đội chủ nhà Tây Ninh. Anh có kỹ thuật cá nhân rất tốt và thường xuyên gây sức ép lên hàng thủ Tây Ninh bằng các pha đi bóng hoặc đá phạt nguy hiểm Độc Lập
Chơi tấn công ngay từ đầu, HAGL có bàn thắng ngay phút thứ 3 do công Phạm Thế Nam Độc Lập
Tuy vậy, các cầu thủ Tây Ninh nhanh chóng ổn định lại đội hình và dần lấy lại thế trận nhờ thể lực và thể hình tương đối tốt so với các chàng trai áo xanh Độc Lập
Sân vận động Tây Ninh sau khi nâng cấp có sức chứa khá tốt. Tuy nhiên có vẻ như có quá ít CĐV lên sân xem dù đây là trận đấu có đội chủ nhà Độc Lập
Nỗ lực của các chàng trai Tây Ninh được đền đáp sau khi Trần Hữu Luân có bàn gỡ 1-1 ở phút 14 Độc Lập
Ở những phút còn lại, trận đấu diễn ra khá giằng co ở giữa sân. Các cầu thủ HAGL có kỹ thuật tốt nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi được tổ chức tương đối kín kẽ của Tây Ninh Độc Lập
Dù HAGL kiểm soát nhiều hơn, nhưng Tây Ninh vẫn có những cơ hội của riêng mình. Có điều, một chút vội vã và áp lực trong ngày khai mạc khiến các chàng trai áo trắng không thể có thêm bàn thắng Độc Lập
Sau những phút đầu lấn lướt đối thủ HAGL có dấu hiệu chững lại. Trong ảnh tiền đạo Hà Trung Hậu (áo trắng, 9) mạnh mẽ tranh chấp với đối thủ HAGL. Anh chính là người bỏ lỡ cơ hội quý như vàng vào cuối trận dù chỉ đệm bóng từ chưa tới 1m  Độc Lập
Nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của đội nhà, nhuệ khí các cầu thủ Tây Ninh càng lúc càng dâng cao. Họ chơi sòng phẳng và còn có những phút giây lấn át lại đối thủ HAGL  Độc Lập
Cũng nói thêm HAGL là nhà đương kim vô địch. Năm 2016, HLV Đinh Hồng Vinh đã xuất sắc dẫn dắt các em vượt qua một loạt đối thủ mạnh để lần đầu đăng quan Độc Lập
Phút 80+1, Hà Trung Hậu bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ khoảng cách chưa tới 1 m, khiến Tây Ninh lỡ mất cơ hội vàng để lấy trọn 3 điểm trong ngày khai mạc. Tuy nhiên, màn trình diễn ấn tượng của họ đã nhận được sự ủng hộ từ các CĐV. Riêng với HAGL, HLV Chu Ngọc Cảnh sẽ phải làm việc nhiều ở các trận đấu tới nếu muốn bảo vệ ngôi vô địch Độc Lập

Kết quả
SLNA - FLC Thanh Hóa: 4-0
Tây Ninh - HAGL: 1-1
Lịch thi đấu ngày 3.8
15h00: PVF - Viettel
17h15: Đồng Nai - S.Khánh Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.