U.16 VN đã trưởng thành vượt bậc

29/09/2010 00:12 GMT+7

Chiều qua, đội U.16 VN đã trở về trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. HLV Hoàng Văn Phúc tự hào: “Không thể coi chiếc cúp vô địch lần này của U.16 VN là do may mắn.

Chiều qua, đội U.16 VN đã trở về trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. HLV Hoàng Văn Phúc tự hào: “Không thể coi chiếc cúp vô địch lần này của U.16 VN là do may mắn.

Các cầu thủ trẻ của chúng ta đã thi đấu rất tự tin, ngoan cường với toàn bộ nội lực của mình. Trong đó 2 chiến thắng trước Trung Quốc đã đánh dấu một bước trưởng thành vượt bậc của toàn đội bởi chúng ta đã dành thời gian kiểm soát bóng tới 60% bất chấp đối thủ tấn công khá ác liệt”.

Ông Phúc khen ngợi: “Thành quả này không phải bỗng dưng mà có, nó là kết tinh của những chuỗi ngày rèn luyện và được thử thách ở những giải đấu quan trọng khác. Ví dụ như vòng loại giải vô địch U.16 châu Á năm 2009, U.16 VN đã thi đấu ngang ngửa với U.16 CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Thái Lan. Tôi cũng hết sức lạc quan trước tư duy bóng đá hiện đại của cầu thủ trẻ VN. Các em thông minh và tỉnh táo để thực hiện tốt ý đồ của HLV và biết khi nào cần chơi phòng ngự - phản công, khi nào đá pressing. Chắc chắn U.16 VN của ngày hôm nay sẽ cống hiến nhiều tuyển thủ giỏi không chỉ cho U.19, U.23 mà còn của đội tuyển VN sau này”.

Khi được hỏi về mục tiêu của đội U.16 VN tại VCK giải vô địch châu Á ở Uzbekistan từ 24.10 đến 7.11, ông Phúc nói: “Mỗi giải đấu lại là một thách thức lớn. Dù gặp Nhật, Úc có bề dày hơn mình, nhưng VN sẽ cố gắng chơi hay nhất có thể”.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.