U.17 Đà Nẵng đăng quang

24/07/2010 22:59 GMT+7

Lần đầu tiên sau 4 lần lọt vào trận chung kết giải đấu của Báo Bóng Đá, niềm vui mới đến với đội bóng sông Hàn vào chiều qua sau khi thắng Sông Lam Nghệ An (SLNA) 1-0 trên sân nhà Chi Lăng. 3 lần trước đây (các năm 2006, 2007, 2008), Đà Nẵng (ĐN) đều bị SLNA đánh bại, nên khó mà diễn tả hết hạnh phúc của thầy trò HLV Võ Phước và người hâm mộ ĐN khi đội nhà đăng quang.

Lần đầu tiên sau 4 lần lọt vào trận chung kết giải đấu của Báo Bóng Đá, niềm vui mới đến với đội bóng sông Hàn vào chiều qua sau khi thắng Sông Lam Nghệ An (SLNA) 1-0 trên sân nhà Chi Lăng. 3 lần trước đây (các năm 2006, 2007, 2008), Đà Nẵng (ĐN) đều bị SLNA đánh bại, nên khó mà diễn tả hết hạnh phúc của thầy trò HLV Võ Phước và người hâm mộ ĐN khi đội nhà đăng quang.

Đây là chiến thắng xứng đáng vì từ đầu ĐN đã chọn lối đá tấn công và liên tục dồn ép đối thủ, để cuối cùng Phan Đức Lễ ghi bàn thắng duy nhất.

Toàn giải ĐN đã thắng Đắk Lắk 3-0, Thừa Thiên - Huế 1-0, thua Nam Định 3-5, thắng bán kết trước ĐTLA 7-1 và chung kết thắng SLNA 1-0; ghi 15 bàn, lọt lưới 6 bàn, đồng thời giành luôn giải Phong cách, Thủ môn xuất sắc (Sơn Hải), đồng Vua phá lưới (Đỗ Văn Ba với 4 bàn bằng - ngang với Hoàng Văn Nhuần của Nam Định và Võ Ngọc Toàn của SLNA). Trung vệ Phạm Mạnh Hùng của SLNA đoạt Cầu thủ xuất sắc nhất giải. 

Q.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.