Tường thuật
Có lợi thế hơn về hiệu số bàn thắng, SLNA với rất đông CĐV ruột cổ vũ trên sân tạo lợi thế rất lớn khi xuyên thủng hàng thủ HAGL ngay từ hiệp 1.
Chiến thắng 3-0 trước Đồng Nai tạo lợi thế rất lớn cho SLNA khi cùng ngày HAGL để vuột trận hòa trước Viettel vào phút cuối.
Bước vào trận đối đầu trực tiếp, SLNA lợi hơn về hiệu số bàn thắng, đồng nghĩa họ sẽ vào bán kết trong trường hợp thắng hoặc hòa. Ngược lại, HAGL buộc phải thắng nếu muốn vượt qua vòng bảng.
Lợi thế đó giúp SLNA nhập cuộc đầy chủ động. Họ chơi chắc chắn bên phần sân nhà và thường xuyên tung ra những pha phản công nhanh nhờ các đường chuyền sắc lẹm của nhạc trưởng Đặng Văn Lắm.
![U.19 HAGL 0-4 U.19 SLNA: Đội bóng xứ Nghệ vào bán kết trước khán giả 'nhà' - ảnh 1]() SLNA (áo vàng) hoàn toàn lấn lướt HAGL - Ảnh: Khả Hòa
|
Thế bế tắc của trận đấu đã được khai thông ở phút 12, khi Mai Sỹ Hoàng đá phạt rất tốt để Trần Ngọc Ánh bật cao đánh đầu vào lưới sau tình huống "xuất tướng" của thủ môn Phạm Đình Long.
Đến phút 54, SLNA cướp bóng từ chân đội trưởng Lê Minh Hiếu và thực hiện pha phản công nhanh với rất đông cầu thủ.
Bạch Tiến Cường sau pha chạy chỗ chiến thuật đã căng vào rất vừa tầm nhưng đáng tiếc đồng đội của anh đã không thể đệm bóng trúng khung thành.
Sau tình huống này, Nguyễn Cảnh Anh có cơ hội rất tốt khi đón quả phạt góc và đánh đầu rất căng. Đáng tiếc bóng bật đùi một hậu vệ SLNA và bật trúng tay thủ môn Dương Văn Cường.
Trong hiệp 2, bóng hầu như lăn bên phần sân của SLNA. Tuy nhiên, việc thiếu Minh Bình vì chấn thương đã khiến độ sắc sảo trong các pha dứt điểm của HAGL bị kém hẳn.
U.19 SLNA giành quyền vào bán kết Khả Hòa
|
Trong khi đó, chơi khiêm tốn hơn nhưng SLNA lại hiệu quả hơn rất nhiều. Phút 61, sau khi đội trưởng Đặng Văn Lắm qua người bằng một loạt động tác kỹ thuật, bóng được Mai Sỹ Hoàng tạt vào trong rất đẹp để Lại Đức Anh bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0.
Bàn thắng của cầu thủ thấp nhất trên sân giúp SLNA càng vững tâm hơn cho mục tiêu vào bán kết. Trong khi đó, các cầu thủ HAGL trong sự sốt ruột đã không thể trình diễn tốt nhất khả năng của mình.
Điều gì đến phải đến, phút 73, một lỗi mất bóng ở giữa sân của HAGL đã giúp SLNA có thêm bàn thắng thứ 3, khi Lại Đức Anh dốc bóng từ giữa sân một lần nữa đánh bại thủ môn Phạm Đình Long.
Đến phút 86, từ một pha phản công nhanh, Trần Ngọc Anh đã bứt tốc và sút chéo góc, bóng dội cột vào lưới để ấn định chiến thắng 4-0 cho SLNA.
Với chiến thắng này, SLNA xếp nhì và lấy tấm vé thứ 2 của bảng B để vào bán kết, nơi họ sẽ gặp đương kim vô địch Hà Nội. Trong khi đó, thầy Giôm sẽ có rất nhiều bài học để truyền đạt lại cho các học trò trẻ chuẩn bị cho giải U.19 quốc tế sắp tới tạo đa cho mục tiêu tranh chấp huy chương vào năm sau.