U.19 Myanmar hạ U.19 Thái Lan tại bảng A

07/09/2014 21:13 GMT+7

(TNO) U.19 Myanmar thêm một lần nữa thể hiện sự tiến bộ đáng kinh ngạc khi xuất sắc đánh bại U.19 Thái Lan với tỷ số 2-1 tại trận đấu trong khuôn khổ bảng A giải U.19 Đông Nam Á - Cúp NutiFood 2014 diễn ra chiều nay (7.9).

(TNO) U.19 Myanmar thêm một lần nữa thể hiện sự tiến bộ đáng kinh ngạc khi xuất sắc đánh bại U.19 Thái Lan với tỷ số 2-1 tại trận đấu trong khuôn khổ bảng A giải U.19 Đông Nam Á - Cúp NutiFood 2014 diễn ra chiều nay (7.9).

>> U.19 Việt Nam sẽ tung đội hình mạnh tranh ngôi đầu với U.19 Nhật Bản
>> Bài học lớn cho U.19 Việt Nam
>> U.19 Nhật thắng ngược Úc, U.19 Việt Nam vào bán kết

 
U.19 Myanmar (phải) một lần nữa vượt qua U.19 Thái Lan - Ảnh: Bạch Dương

Tại giải bóng đá quốc tế Cúp Hassanal Bolkiah 2014 tổ chức ở Brunei vừa qua, U.19 Myanmar đã gây bất ngờ khi giành thắng lợi với tỷ số 3-2 trước U.19 Thái Lan trong một trận đấu rất hấp dẫn, kịch tính. Chiến thắng này đã tiếp thêm sự tự tin rất lớn cho các học trò HLV Gerd Friedrich Hors trong cuộc tái đấu với đội thủ đến từ xứ chùa Vàng tại giải U.19 Đông Nam Á 2014 - Cúp NutiFood.

Thực tế, U.19 Myanmar đã nhập cuộc tốt hơn, tạo được một số cơ hội nguy hiểm trong hiệp một, nhưng lại không tận dụng thành công. Trong khi đó, dù được đánh giá cao hơn, nhưng U.19 Thái Lan lại không thể hiện được khả năng cầm trịch trận đấu trước lối chơi tập trung và rất có tổ chức của đối thủ. Thậm chí, nhiều thời điểm, họ còn bị đẩy lùi về sân nhà, chấp nhận chơi phòng ngự  phản công.

Sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp đấu, thế quân bình đã bị phá vỡ khi U.19 Myanmar có bàn mở tỷ số ở ngay phút 47. Từ một tình huống phối hợp một chạm trong vòng cấm, Aung Thu tung cú sút căng ở cự ly gần, đánh bại thủ thành U.19 Thái Lan.

Thừa thắng xông lên, U.19 Myanmar tiếp tục gia tăng áp lực về phía khung thành đối thủ. Đến phút 62, các học trò của HLV người Đức có bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau cú “đại bác” từ cự ly gần 30 m của hậu vệ Htike Aung. Bóng đi căng và với tốc độ chóng mặt đã khiến thủ môn Songsangchan hoàn toàn bất lực.

Dẫn trước hai bàn, U.19 Myanmar chủ động điều tiết nhịp độ trận đấu, trong khi U.19 Thái Lan nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ.  Đội bóng trẻ xứ chùa Vàng có cơ hội thuận lợi để đảo ngược tình thế khi Mg Lwin của U.19 Myanmar nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu ở phút 69. Tuy nhiên, họ chỉ có thể tận dụng lợi thế hơn người để ghi được 1 bàn gỡ duy nhất ở phút 87, đành chấp nhận chịu thua với tỷ số 1-2.

Dù thất bại, nhưng U.19 Thái Lan vẫn giữ được ngôi đầu bảng A nhờ hơn U.19 Myanmar ở hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, nhiều khả năng họ sẽ phải nhường lại vị trí của mình cho U.19 Myanmar bởi ở trận đấu cuối, U.19 Myanmar được nhận định sẽ có đủ khả năng để có một kết quả tốt trước U.19 Indonesia.

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.