Tường thuật
So với 2 trận trước, HLV Guillaume Graechen tiếp tục có sự thay đổi ở đội hình xuất phát, lần này Nguyễn Nhĩ Khang được tin dùng bên cạnh “tiểu Công Phượng” Phạm Xuân Tạo và Trần Mạnh Quỳnh.
Có thể thấy sau thử nghiệm Kha Tấn Tài, Bùi Long Nhật, thầy Giôm đang muốn tìm người chơi tốt nhất cùng Phạm Xuân Tạo. Trận này Trần Mạnh Quỳnh cùng Phạm Xuân Tạo chơi bó vào giữa trong khi Nhĩ Khang lệch sang cánh phải trên hàng công.
Bên cạnh đó tiền vệ phòng ngự, thủ quân Nguyễn Thanh Khôi cũng được sử dụng từ đầu nhằm hỗ trợ phòng ngự cho mục tiêu ít nhất có trận hòa để vào chung kết tái đấu Thái Lan.
U.19 Trung Quốc (áo trắng) thi đấu đầy quyết tâm Bá Duy
|
Trong khi đó, U.19 Trung Quốc sau chiến thắng trước U.19 Myanmar cho thấy càng chơi càng hay. Phải thắng đội chủ nhà mới đi tiếp nhưng các học trò HLV Qu Bo không vội vã ào lên tấn công bởi họ lường trước nguy hiểm trong những pha phản công của U.19 Việt Nam.
Các học trò HLV Graechen nhập cuộc tự tin, triển khai bóng khá mạch lạc, kiểm soát tốt thế trận khiến Trung Quốc phải co cụm phòng ngự. Nhĩ Khang cùng Đức Hoàng liên tục đảo cánh giúp U.19 Việt Nam tấn công hai biên hiệu quả, gây sức ép tấn công liên tục.
Một pha đi bóng tốc độ của "Tiểu Công Phượng" Xuân Tạo (áo đỏ) Bá Duy
|
Phút 29, Xuân Tạo có pha bật nhả phối hợp nhanh với Mạnh Quỳnh, tiếc là pha dứt điểm đẹp mắt của Mạnh Quỳnh chưa thể thành bàn. Phút 37 Nguyễn Nhĩ Khang có cú dứt điểm táo bạo nhưng vọt xà ngang trong gang tấc. Ở phút cuối hiệp 1, Xuân Tạo có pha kết thúc ngẫu hứng nhưng vẫn chưa thể giúp U.19 Việt Nam có bàn thắng mở tỷ số.
Thua kém đối thủ về thể hình nhưng các cầu thủ U.19 Việt Nam lại vượt trội về kỹ thuật lẫn khả năng phối hợp, qua đó có thế trận lấn lướt, tạo ra được nhiều cơ hội uy hiếp hàng phòng ngự U.19 Trung Quốc.
Phút 60, HLV Qu Bo có 2 sự thay đổi cùng lúc, bắt đầu gia tăng sức ép tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Chưa làm nên chuyện, U.19 Trung Quốc phải nhận bàn thua ở phút 64 sau màn phối hợp đẹp mắt của bộ đôi tiền đạo Xuân Tạo, Mạnh Quỳnh. Xuân Tạo đi bóng khéo léo sau đó chuyền cho Mạnh Quỳnh và tiền đạo của lò Sông Lam Nghệ An có pha dứt điểm hiểm hóc vào góc xa ghi bàn thắng đẹp mắt đưa U.19 Việt Nam vượt lên dẫn trước.
Mạnh Quỳnh ghi bàn duy nhất cho U.19 Việt Nam Bá Duy
|
Không còn đường lùi, U.19 Trung Quốc dồn lên tấn công nhưng vẫn chưa thể xuyên thủng hàng phòng ngự của U.19 Việt Nam. Tình huống nguy hiểm đáng kể nhất là pha sút trúng xà ngang của Yi Xianlong ở phút 75.
Phút 78, U.19 Việt Nam có liên tiếp những tình huống tấn công nguy hiểm, Mạnh Quỳnh kiến tạo cho Xuân Tạo nhưng tình huống dứt điểm của "tiểu Công Phượng" bị cản phá trong gang tấc. Nỗ lực trong những phút cuối không thể giúp U.19 Trung Quốc có bàn thắng gỡ hòa, đành chấp nhận thua chung cuộc 0-1.
Như vậy U.19 Việt Nam và U.19 Thái Lan có cùng 7 điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại (3/1) nên sẽ bốc thăm vào ngày mai để xem đội nào xếp nhất, nhì. Việc bốc thăm này cũng không nhiều ý nghĩa bởi cả 2 đã đoạt vé chơi trận chung kết, tranh ngôi vô địch vào ngày 30.3 tới.