U.19 Việt Nam đã quên Thái Lan để mơ về Bahrain

07/10/2015 19:41 GMT+7

(TNO) Bằng ý chí kiên cường và khát vọng cháy bỏng, tuyển U.19 Việt Nam đã đánh bại đội chủ nhà Myanmar để giành quyền dự vòng chung kết U.19 châu Á 2016 với thành tích thắng tuyệt đối, qua đó xóa tan nỗi buồn mang tên Thái Lan vào một tháng trước ở Lào.

(TNO) Bằng ý chí kiên cường và khát vọng cháy bỏng, tuyển U.19 Việt Nam đã đánh bại đội chủ nhà Myanmar để giành quyền dự vòng chung kết U.19 châu Á 2016 với thành tích thắng tuyệt đối, qua đó xóa tan nỗi buồn mang tên Thái Lan vào một tháng trước ở Lào.


[VIDEO]: MÀN ĂN MỪNG CỦA U.19 VIỆT NAM

Khác với bầu không khí "tiền hô, hậu ủng" một năm trước của thầy trò HLV Guillaume Graechen, tuyển U.19 Việt Nam phiên bản 2015 rời Việt Nam để khởi đầu hành trình chinh phục vòng loại giải U.19 châu Á 2016 tại Myanmar một cách lặng lẽ.

Đó là chuyến đi im lặng với những áp lực dù không nói ra nhưng vẫn nén chặt khi thất bại đậm trước U.19 Thái Lan ở trận chung kết giải U.19 Đông Nam Á đã để lại rất nhiều tổn thương, không chỉ là sự tự tin mà còn là lòng tự trọng của đoàn quân trẻ trung này.
"Biến đau thương thành hành động", U.19 Việt Nam đã chơi tuyệt vời trên đất Myanmar, trận sau hay hơn trận trước lần lượt đánh bại Hồng Kông (3-1), Brunei (5-0), Đông Timor (2-1) và nhất là chiến thắng 1-0 đầy thuyết phục trước đội chủ nhà Myanmar trong trận đấu được xem là "chung kết" của bảng G. 
Lập kỷ lục toàn thắng tại vòng loại, U.19 Việt Nam kiêu hãnh đặt vé vào vòng chung kết châu Á sẽ diễn ra tại Bahrain 1 năm sau bằng cửa chính, đồng thời giũ sạch mọi "ấm ức" trong lòng về thất bại không phản ánh đúng tương quan sức mạnh trước Thái Lan vào một tháng trước tại Lào.
"Cả đội vui lắm! Bị gò bó cả chục ngày nay rồi, xong nhiệm vụ được trả lại điện thoại, Ipad cả đội như bắt được vàng. Mỗi đứa ôm một cái cứ như ôm người yêu vậy", HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.
Dự kiến, sau khi về nước đội U.19 Việt Nam tạm thời chia tay nhau để các cầu thủ dự giải U.21 Báo Thanh Niên. Còn sau đó, mọi kế hoạch tập huấn chuẩn bị cho giải vô địch châu Á sẽ phải đợi quyết định từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
Hình ảnh ăn mừng chiến thắng của U.19 Việt Nam tại Lào 
Dù lọt thỏm hoàn toàn giữa các khán đài đội chủ nhà, nhưng khu vực của các CĐV Việt Nam luôn rực lửa
Các CĐV có mặt trong trận "chung kết" là những kiều bào đang làm ăn, sinh sống tại Myanmar và cả những nhóm CĐV bay từ Việt Nam sang để cổ vũ cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn
Một nhóm CĐV đến từ TP.HCM với cờ Đảng rực rỡ trên khán đài 
Sau chiến thắng, các cầu thủ U.19 Việt Nam chạy đến đồng loạt cảm ơn người hâm mộ 
Niềm vui của các CĐV Việt Nam tại Myanmar
Dưới sân, gần như ngay lập tức thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn và tiền vệ Lương Hoàng Nam (cùng của lò JMG) chụp liền một tấm ảnh tự sướng 
Phạm Trọng Hóa và Trần Văn Hòa 
Còn đây là những cầu thủ của "lò" PVF: Tiến Dụng (11), Văn Hòa (9), Lâm Thuận (20), Trọng Hóa (10), Minh Dĩ (18)  cùng với thủ môn Thanh Tuấn và tiền đạo Đức Chinh
Vui là có ảnh. Nhận được chiếc điện thoại đã cả chục ngày xa nhớ, các cầu thủ trẻ lập tức tranh thủ tạo dáng tự sướng cùng nhau để lưu lại những khoảnh khắc ngọt ngào tại Myanmar
3 thủ môn Sỹ Huy (38), Bá Hiếu (36) và Thanh Tuấn cùng chụp ảnh kỷ niệm với HLV thủ môn Võ Văn Hạnh, người vẫn được giới cầu thủ gọi yêu là "cậu" Hạnh bởi sự lão làng của mình
Trên khán đài, nhóm những CĐV nhiệt thành nhất cũng tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm. Hôm qua tại Myanmar, có không ít CĐV bay từ Việt Nam sang để tiếp lửa cho đội bóng
Dưới sân, hậu vệ phải Trần Văn Hòa (9) và tiền đạo Hồ Minh Dĩ (18) vai kề vai
Tấm ảnh chụp kỷ niệm của toàn bộ đội U.19 Việt Nam. Họ đã mạnh mẽ vượt qua thất bại tại Lào để làm nức lòng người hâm mộ bằng chuỗi trận toàn thắng tại Myanmar
Tấm ảnh kỷ niệm giữa đội trưởng Trọng Đại và tiền đạo Đức Chinh, với nhắn nhủ dù mai có thể là đối thủ nhưng cả 2 sẽ mãi là bạn tốt
Tạm biệt Myanmar, U.19 Việt Nam đang hướng tới giấc mơ lớn hơn: Bahrain 2016 và biết đâu đó là World Cup U.20 2017 tại Hàn Quốc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.