U.19 VN thua đậm UAE

08/10/2010 17:17 GMT+7

(TNO) Chỉ cần hòa trước các nhà đương kim vô địch UAE thì U.19 VN sẽ vào tứ kết. Thế nhưng, trong trận cầu quyết định vào chiều nay (8.10), thầy trò HLV Triệu Quang Hà đã không thể vượt qua chính mình khi để thua 4 bàn trắng và đành nói lời chia tay vòng chung kết châu Á.

Hàng thủ U.19 VN (đỏ) sụp đổ trước sức công phá mãnh liệt của UAE - Ảnh: AFC

(TNO) Chỉ cần hòa trước các nhà đương kim vô địch UAE thì U.19 VN sẽ vào tứ kết. Thế nhưng, trong trận cầu quyết định vào chiều nay (8.10), thầy trò HLV Triệu Quang Hà đã không thể vượt qua chính mình khi để thua 4 bàn trắng và đành nói lời chia tay vòng chung kết châu Á.

Đáng chú ý trong trận thua này là phong độ chói sáng của chân sút số một bên phía UAE Ahmed Khalil. Chính tiền đạo này đã lập một hattrick trong chiến thắng đậm nói trên, góp công lớn đưa UAE đi tiếp. 

HLV phó Abdelmajeed Alnemer thừa nhận rằng, Khalil sẽ còn tiếp tục tỏa sáng hơn nữa ở giải đấu này, cho dù trước đó anh chỉ được triệu tập sát ngày khai mạc giải. Tuy nhiên, sự hòa nhập nhanh chóng của chân sút này đã đem lại cú vượt cạn thần kỳ cho UAE sau khi họ để thua Nhật Bản và bị Jordan cầm hòa ở hai trận đấu trước.

Điều quan trọng làm nên chiến thắng cho UAE chính là việc họ nhập cuộc ở thế đường cùng và xem cuộc đối đầu với VN là một trận chung kết thực sự. Nếu không giành chiến thắng, UAE sẽ bị loại và vì thế mà đội tuyển VN phải gồng mình chịu đựng.

Những đợt tấn công ào ạt của UAE đã khiến cho hàng thủ U.19 VN nhanh chóng sụp đổ và khi hiệp 1 kết thúc thì trận đấu cũng sớm ngã ngũ với kết quả 0-3 nghiêng về đối phương.

Thậm chí Khalil chỉ cần mất đúng 30 phút đầu tiên để hoàn thành hattrick của riêng mình. Sang hiệp 2, Omar Abdulrahman là người đặt dấu chấm hết cho U.19 VN với tỉ số 0-4 chung cuộc.

Trong nỗ lực phòng ngự để thủ hòa, U.19 VN chỉ có duy nhất một cơ hội thuộc về Văn Quyết, tuy nhiên cú dứt điểm của anh lại bị hậu vệ Ahmad Mohammad đánh đầu giải vây.

Trận thua này khiến U.19 VN chỉ có thể đứng thứ ba tại bảng C và đành nói lời chia tay vòng chung kết giải châu Á. HLV Triệu Quang Hà sau trận đấu tỏ vẻ khá thất vọng nhưng cũng nói lời chúc mừng đối thủ.

Phát biểu trên trang web AFC, ông Hà cho biết: “Chúng tôi cần một điểm để đi tiếp và vì vậy kế hoạch của đội là phòng ngự và phản công. Tuy nhiên, UAE là một đội bóng rất mạnh vì thế thật khó cho chúng tôi thực hiện điều đó. Dù sao, giải đấu này rất thiết thực cho các cầu thủ trẻ của tôi. Những kinh nghiệm tại đây sẽ thật quý báu để họ phát triển cho tương lai".

Sau giải đấu này, U.19 VN sẽ về nước và tham gia giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần 4 tại TP.HCM từ ngày 23.10 này.

Thành Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.