U.21 Hà Nội T&T lần đầu đăng quang

06/10/2013 19:10 GMT+7

(TNO) Giành chiến thắng trước tân binh Vĩnh Long với tỷ số 2-0 ở chung kết diễn ra chiều nay, U.21 Hà Nội T&T lần đầu đăng quang vòng chung kết (VCK) U.21 Báo Thanh Niên - Cúp Bia Sài Gòn 2013.

(TNO) Giành chiến thắng trước tân binh Vĩnh Long với tỷ số 2-0 ở chung kết diễn ra chiều nay, U.21 Hà Nội T&T lần đầu đăng quang vòng chung kết (VCK) U.21 Báo Thanh Niên - Cúp Bia Sài Gòn 2013.

>> U.21 Vĩnh Long vào chung kết, HLV ngất xỉu
>> VCK giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên 2013 Cúp Bia Sài Gòn: Hà Nội T&T lần đầu vào chung kết
>> Hà Nội T&T lần đầu vào chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên

 
Nhà báo Nguyễn Công Khế - chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, trưởng BTC giải phát biểu tại lễ bế mạc - Ảnh: Khả Hòa

Sau hơn 10 ngày tranh tài sôi nổi, VCK giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên - Cúp Bia Sài Gòn 2013 đã kết thúc chiều nay trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) bằng trận chung kết giữa Hà Nội T&T (HN T&T) gặp Vĩnh Long.

Đến dự lễ bế mạc và dự khán trận chung kết có: Ông Vũ Trọng Kim - Ủy viên Trung Ương Đảng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung Ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; ông Nguyễn Văn Thuận - nguyên Ủy viên Trung Ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng; ông Trần Đắc Lợi - phó Ban đối ngoại Trung Ương Đảng, ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ VH-TT và DL, ông Nguyễn Trọng Hỷ - nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT và DL, Chủ tịch VFF; ông Dương Văn An - Bí thư Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ông Đan Đức Hiệp - Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Hải Phòng; ông Đoàn Duy Linh - Giám đốc Sở VH-TT và DL Hải Phòng, ông Phan Đăng Tuất - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP bia rượu và nước giải khát Sài Gòn (Sabeco); nhà báo Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, Trưởng BTC; ông Nguyễn Ngọc Toàn - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên; bà Đặng Thị Phương Thảo - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên...
Dù đội bóng chủ nhà V.Hải Phòng dừng chân ở bán kết nhưng khá đông người hâm mộ đất Cảng đã đến sân dự lễ bế mạc và cổ vũ cho 2 đội trong “bữa tiệc cuối cùng” của bóng đá trẻ.

Phát biểu trước trận chung kết, bế mạc, nhà báo Nguyễn Công Khế - chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, trưởng BTC giải, đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo và nhân dân TP.Hải Phòng đã ủng hộ hết mình, tạo điều kiện tốt nhất để giải diễn ra thành công.

16 giờ 15  phút, ngay trước khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận chung kết, cầu thủ 2 đội cùng tất cả người hâm mộ trên các khán đài đã đứng dậy dành 1 phút mặc niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tính chất quyết định đến ngôi vô địch khiến các cầu thủ HN T&T lẫn Vĩnh Long nhập cuộc thận trọng. Với dàn cầu thủ chất lượng đồng đều, HN T&T tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn về phía khung thành thủ môn Văn Huyền. Sau nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, bàn thắng đến bất ngờ với HN T&T ở phút 44. Hậu vệ Nguyễn Minh Hải có pha dâng cao tấn công, tung cú sút xa tung làm lưới thủ thành Văn Huyền giúp HN T&T vượt lên dẫn 1-0.

Bị dẫn bàn lại thi đấu với trạng thái tâm lý không thoải mái, Vĩnh Long không triển khai được những pha tấn công mạch lạc từng giúp họ giành chiến thắng ở các trận đấu trước. Tấn công bế tắc, đội bóng miền Tây nhận thêm bàn thua thứ 2 ở phút 58.

Thanh Quang (Vĩnh Long) phạm lỗi với Văn Thuần (HN T&T) trong vòng cấm và Phạm Văn Thành không bỏ lỡ cơ hội khi thực hiện thành công phạt đền giúp HN T&T nâng cách biệt tỷ số lên 2-0.

Khả năng điều chỉnh nhịp độ trận đấu, đặc biệt là sự xuất sắc của thủ thành Văn Công giúp HN T&T hóa giải hầu hết những pha tấn công thiếu sắc nét của Vĩnh Long.

Nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự của các cầu thủ Vĩnh Long bất thành, đội bóng tân binh đến từ miền Tây đành chấp nhận thua cuộc với tỷ số 0-2 trước HN T&T. Trận đấu kết thúc trong niềm vui mừng vô hạn của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng và các cổ động viên HN T&T có mặt tại sân, bởi đây là lần đầu tiên đội đăng quang tại VCK giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên.

 
U.21 Hà Nội T&T lần đầu tiên đăng quang tại VCK U.21 quốc gia Báo Thanh Niên - Ảnh: Khả Hòa

Góp công đưa HN T&T đăng quang, Nguyễn Văn Công được bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất giải. Trong khi đó, Trần Đình Trường (Vĩnh Long) đoạt cú cúp danh hiệu cá nhân gồm cầu thủ xuất sắc nhất giải và vua phá lưới. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của chàng tiền đạo 18 tuổi, đã giúp Vĩnh Long liên tiếp gây bất ngờ tại giải.

Các danh hiệu chung cuộc

Vô địch: Hà Nội T&T, phần thưởng 250 triệu đồng.

Hạng nhì: Vĩnh Long, 120 triệu đồng.

Hạng ba: V.Hải Phòng, SLNA (đồng hạng), 60 triệu đồng/đội.

Phong cách: Vĩnh Long, 40 triệu đồng.

Cầu thủ xuất sắc nhất: Trần Đình Trường (Vĩnh Long), 15 triệu đồng.

Vua phá lưới: Trần Đình Trường (Vĩnh Long, 3 bàn), 10 triệu đồng.

Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Văn Công (HN T&T), 10 triệu đồng.

Đội hình tiêu biểu VCK: Thủ môn: Nguyễn Văn Công (HN T&T), hậu vệ phải: Chama Lea Mo (Vĩnh Long), trung vệ: Phạm Thế Nhật (SLNA), Nguyễn Anh Hùng (Vĩnh Long), hậu vệ trái: Nguyễn Văn Dũng (HN T&T), tiền vệ trung tâm: Đỗ Văn Thuận (HN T&T), Nguyễn Minh Quân (Vĩnh Long), tiền vệ trái: Lê Quốc Phương (V.Hải Phòng), tiền đạo: Trịnh Duy Long (HN T&T), Trần Đình Trường (Vĩnh Long).

Phát biểu sau trận chung kết

HLV Lương Trung Dân (U.21 Vĩnh Long): "Xin chúc mừng đội HN T&T, đội đã chơi hay hơn và giành chiến thắng xứng đáng. Các cầu thủ Vĩnh Long đã nỗ lực hết mình trong suốt trận đấu và tôi hài lòng với trận đấu hôm nay.

Các cầu thủ Vĩnh Long vào đến chung kết là rất vui rồi. Cho tôi thay mặt Ban huấn luyện, cầu thủ cảm ơn người hâm mộ Hải Phòng đã đến sân, dành tình cảm cho đội khi cổ vũ trong suốt trận".

HLV Nguyễn Đức Thắng (U.21 HN T&T): "Các cầu thủ HN T&T đã đá đúng chiến thuật mà Ban huấn luyện đề ra và tôi không bất ngờ khi đội nhà giành chiến thắng".

Thúy Hằng ghi

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.