U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên: Malaysia thua đội ‘bét bảng’ Myanmar

16/12/2018 16:47 GMT+7

Ở thế buộc phải thắng, U.21 Myanmar có trận đấu rất hay, quật ngã U.21 Malaysia với tỷ số chung cuộc 3-0 qua đó nuôi hi vọng vào chung kết với tuyển U.21 Việt Nam vốn chính thức đoạt vé trước khi thi đấu với Gimhae CFC (Hàn Quốc).

Tường thuật trực tiếp
Ma-My

HLV trưởng U.21 Malaysia Ong Kim Swee rời Huế ra Hà Nội nhằm tiếp sức cho các tuyển thủ Malaysia giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam ở chung kết lượt về AFF Cup. Giấc mộng chẳng thành, ông đành quay lại Huế quyết cùng các học trò trẻ chinh phục danh hiệu cao nhất nhằm phần nào quên đi thất bại của các đàn anh.

U.21 Malaysia (áo trắng) quyết thắng U.21 Myanmar để vào chung kết Khả Hòa

Trước U.21 Myanmar non trẻ, chơi chưa thật sự gắn kết, U.21 Malaysia vốn mang đến giải lực lượng mạnh, đồng đều được đánh giá cao hơn và không bất ngờ nếu chiến thắng về thầy trò HLV Ong Kim Swee.

Cơ hội vào chơi chung kết vẫn còn với U.21 Myanmar dù họ thất bại cả 2 trận trước Khả Hòa

Tuy nhiên nếu U.21 Malaysia thắng mà U.21 Việt Nam để thua U.21 Gimhae CFC (Hàn Quốc) ở trận đấu diễn ra lúc 17 giờ sẽ diễn ra kịch bản 3 đội Việt Nam, Malaysia, Gimhae CFC cùng 6 điểm và phân thứ hạng bằng hệ số phụ. Trong khi đó để thua cả 2 trận nhưng nếu thắng U.21 Malaysia ở lượt cuối này, U.21 Myanmar vẫn còn cơ hội trong trường hợp họ thắng U.21 Malaysia và  U.21 Việt Nam thắng Gimhae CFC. Khi đó Myanmar, Malaysia, Gimhae CFC có cùng 3 điểm và sẽ so hệ số phụ chọn đội vào chơi chung kết với U.21 chủ nhà Việt Nam.

Với việc cơ hội vẫn còn với 4 đội, trận đấu giữa U.21 Malaysia gặp U.21 Myanmar hứa hẹn hấp dẫn, đáng xem.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.