U.21 Thái Lan dễ dàng vào chung kết

29/10/2010 18:10 GMT+7

(TNO) Chủ động giữ sức trong lượt trận cuối cùng, U.21 Thái Lan đã thực sự bung sức trước U.21 Malaysia trong trận bán kết vào chiều nay (29.10). Với sự vượt trội về mặt đẳng cấp, cộng thêm sự xuống sức thấy rõ của đối phương, U.21 Thái Lan trở thành đội đầu tiên giành quyền vào chung kết của giải.

Ngòi nổ Hongthong (xanh) luôn giúp cho U.21 Thái Lan bùng nổ - Ảnh: Khả Hòa

(TNO) Chủ động giữ sức trong lượt trận cuối cùng, U.21 Thái Lan đã thực sự bung sức trước U.21 Malaysia trong trận bán kết vào chiều nay (29.10). Với sự vượt trội về mặt đẳng cấp, cộng thêm sự xuống sức thấy rõ của đối phương, U.21 Thái Lan trở thành đội đầu tiên giành quyền vào chung kết của giải.

Thắng dễ

Nắm giữ phần lớn thời gian kiểm soát bóng, tạo ra khá nhiều cơ hội, chưa kể bóng hai lần chạm cột dọc khung thành của thủ thành Syamin, nên không có gì khó hiểu khi U.21 Thái Lan có đến ba bàn thắng.

Những đợt tấn công của U.21 Thái Lan tuy chậm rãi nhưng luôn tạo được sự đột biến cao khi những đường chuyền, hoặc mở bóng luôn nhắm vào những khoảng trống mà U.21 Malaysia để lộ ra.

Bộ đôi tấn công Anan và Hongthong có sự gắn kết đặc biệt trên hàng công, chưa kể việc di chuyển rộng của họ khiến cho các hậu vệ U.21 Malaysia trở nên mất sức trong việc kèm cặp.

Chính Hongthong là người tạo điều kiện thuận lợi để Anan dễ dàng có cú đệm lòng chính xác mở tỉ số cho U.21 Thái Lan ở cuối hiệp 1.


Anan (xanh), người mở đầu chiến thắng cho U.21 Thái Lan - Ảnh: Ngọc Hải

Đầu hiệp 2, Meesawad nhanh chóng tận dụng cơ hội để ghi bàn gia tăng cách biệt, đảm bảo một chiến thắng chắc chắn cho U.21 Thái Lan. U.21 Malaysia có bàn thắng danh dự do công Syazwan nhưng điều đó là không đủ khi Thosnthiah sút thành công quả đá 11m, ấn định chiến thắng 3-1 dễ dàng cho đội bóng xứ chùa vàng.

Giải mã U.21 Thái Lan 

Chiến thắng nhưng U.21 Thái Lan vẫn giữ được một lối chơi có phần “giấu bài” của mình. Khó ai nhận thấy được sức mạnh thực sự của U.21 Thái Lan. Họ luôn chơi chậm rãi nhưng rất biết cách khai thác điểm yếu của đối phương.

Sau trận đấu, chính HLV Sangnapol cũng “khéo léo” thừa nhận: “Đội bóng của tôi chỉ giành chiến thắng một cách may mắn khi U.21 Malaysia đã mất quá nhiều sức trước U.19 VN ở lượt đấu cuối”.


U.21 Thái Lan (xanh) đang đợi sẵn đội chủ nhà ở trận chung kết - Ảnh: Khả Hòa

Trong khi đó, HLV Ismail của U.21 Malaysia thì thẳng thắn nêu rõ những điểm mạnh của đối thủ: “U.21 Thái Lan là một đội bóng dày dạn kinh nghiệm. Cách tổ chức trận đấu của họ thật chặt chẽ, họ chơi với tinh thần cao nhất nên giành chiến thắng rất xứng đáng”.

Chắc chắn, những lưu ý của HLV Ismail sẽ là những điều bổ ích cho cả HLV Đinh Văn Dũng lẫn Triệu Quang Hà để đối phó với đối thủ tiềm tàng, vẫn còn đầy ẩn số này...

Dương Trùng Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.