U.23 VN quyết thắng Myanmar

04/11/2011 16:51 GMT+7

(TNO) Nếu thắng Myanmar ở trận đấu lúc 19 giờ tối mai (5.11 - giờ VN) trên sân Lebak Bulus, U.23 Việt Nam (VN) sẽ cầm chắc vé vào bán kết.

U.23 VN chỉ cần thắng thêm Myanmar là cầm chắc suất vào bán kết - Ảnh: Bạch Dương

(TNO) Nếu thắng Myanmar ở trận đấu lúc 19 giờ tối mai (5.11 - giờ VN) trên sân Lebak Bulus, U.23 Việt Nam (VN) sẽ cầm chắc vé vào bán kết.

Vượt qua Philippines với tỷ số 3-1, nhưng U.23 VN để lại nhiều nỗi lo về khả năng dứt điểm. Chưa có mùa SEA Games nào, đội bóng đá nam VN lại khủng hoảng chân sút như thời điểm này. Đội hình U.23 VN mà HLV Falko Goetz đem sang Indonesia chỉ có Nguyễn Tuấn Anh (Đồng Nai) và Hoàng Đình Tùng là tiền đạo đúng nghĩa. Còn các cầu thủ khác như Hoàng Thiên, Văn Thắng, Văn Quyết… đều là tiền vệ, họ chỉ chơi tốt vai trò hộ công.

Khó cho HLV Falko Goetz bởi Đình Tùng vẫn còn chấn thương nên ông không thể mạo hiểm, còn Tuấn Anh thì Falko Goetz chưa tin tưởng để tung ra sân từ đầu. Chính vì thế ở các trận vòng bảng, U.23 VN phải dựa vào khả năng dứt điểm của các cầu thủ tuyến hai để chọc thủng lưới đối phương. Những tiền vệ công như Văn Thắng, Hoàng Thiên, Văn Quyết phải sắm vai tiền đạo bất đắc dĩ trong thời điểm hiện tại để đưa U.23 VN vào bán kết.

Không có tiền đạo thực thụ trong đội hình, nên người hâm mộ VN đã phải hồi hộp xem U.23 VN vất vả tìm bàn thắng trong suốt 45 phút hiệp 1 trận gặp Philippines.

Có thể trong trận gặp Myanmar vào tối mai, HLV Falko Goetz vẫn dựa vào sức mạnh của tuyến giữa để giải quyết khâu ghi bàn cho U.23 VN. Với sự thể hiện ấn tượng, Hoàng Thiên có thể sẽ được tung ra sân từ đầu để giúp hàng công VN mạnh mẽ hơn. Hậu vệ trái Bùi Xuân Hiếu cũng đã khẳng định được mình nên anh sẽ có được vị trí chính thức của Chu Ngọc Anh.

 
Các tuyển thủ U.23 VN (áo đỏ) cần cải thiện khâu dứt điểm - Ảnh: Bạch Dương

Tuy nhiên, Myanmar ở SEA Games không phải là Myanmar tại VFF Cup vừa thua trắng VN đến 5 bàn không gỡ. Đội Myanmar trên đất Indonesia do HLV người Thụy Điển Stefan Hasson dẫn dắt được tăng cường đến 9 cầu thủ so với đội Myanmar từng thảm bại trước VN cách đây một tháng.

Trong trận đầu tiên đá với Lào, U.23 Myanmar bị mất người từ phút 15 nhưng họ vẫn chơi ấn tượng để vượt qua Lào với tỷ số 3-2.

Các cầu thủ Kyaw Ko Ko (10), Min Min Thu (9), Pyaye Phyo Oo (11) là những gương mặt xuất sắc trên hàng công mà cặp trung vệ Anh Quang - Huỳnh Phú của VN cần phải cảnh giác.

Thế nhưng, do Myanmar vắng trung vệ Nyarna Lwin (2, thẻ đỏ), hàng thủ rất lỏng lẻo, nên hàng tấn công VN với sự năng động của Thành Lương, Văn Quyết, Hoàng Thiên, Văn Thắng có thể tổ chức những pha bật một chạm ngay trung lộ để ghi bàn.

 
U.23 tập luyện trên sân Lebak Bulus chiều ngày 4.11 - Ảnh: Bạch Dương

Trao đổi với chúng tôi, ngôi sao sáng của U.23 VN ở trận đầu tiên Lê Hoàng Thiên nói: “U.23 VN dưới sự dẫn dắt của HLV Falko Goetz thi đấu rất linh động và tạo nên bất ngờ cho đối thủ từ những pha phối hợp từ tuyến hai, nên cho dù trong đội hình không có tiền đạo thực thụ chúng tôi cũng sẽ chơi tốt, cố gắng tận dụng từng cơ hội ăn bàn để vượt qua Myanmar”.

Quang Huy (từ Jakarta)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.