Tường thuật
Bàn thắng sớm của Ismaheel Akinade ở phút thứ 3 đã giúp TP.HCM mở ra cục diện trận đấu tưởng như rất khó khăn trước Bình Dương có hàng thủ trứ danh nổi tiếng rất khó chịu.
Việc dẫn bàn sớm đã giúp thầy trò HLV Chung Hae-soung hoàn toàn chủ động về mặt trận thế, để dìu dắt trận đấu theo ý mình.
Họ tự tin triển khai thế trận kiểm soát chắc chắn theo ý mình, và buộc Bình Dương dù rất muốn tấn công cũng không thể đẩy nhanh tốc độ trận đấu.
Trận thắng đã giúp TP.HCM tạm lấy lại ngôi đầu
|
Để rồi ở tình huống phản công vào cuối trận, pha đá phản lưới nhà phút 89 của hậu vệ Tấn Tài đã khép lại trận thua 0-2 của Bình Dương, đồng nghĩa 3 điểm cho TP.HCM.
Trận thắng này giúp Bình Dương tạm lấy lại ngôi đầu đã bị Hà Nội đoạt lấy ở vòng đấu trước. Ngôi đầu đó sẽ được giữ lại ít nhất 24 giờ, trước khi đội bóng thủ đô gặp Khánh Hòa ở sân Hàng Đẫy vào lúc 19 giờ tối mai, 19.7.
Nam Định cũng có chiến thắng 2-0 trước Viettel
|
Ở các trận đấu còn lại, Nam Định tiếp tục là hiện tượng khi đánh bại Viettel 2-0. Tự tin sau khi lột ngôi đầu của TP.HCM ở vòng đấu trước bằng chiến thằng trên sân Hàng Đẫy, Viettel rất tự tin hành quân đến Thiên Trường với mục tiêu là kéo dài mạch thắng.
Nhưng Viettel đã phải chấp nhận tay trắng rời Nam Định khi thua 2 bàn trắng. Trung vệ Lê Văn Phú là người đã khai thông thế bế tắc bằng cú sút không thua kém tiền đạo nào ở phút 39.
Nỗ lực chiến đấu gắn kết của Viettel sau đó đã vấp phải sự chống trả quyết liệt của các cầu thủ áo vàng, với sức mạnh khủng khiếp từ sự cổ vũ của CĐV Nam Định trên các khán đài, trước khi Mai Xuân Quyết đóng đinh bằng bàn ấn định tỷ số 2-0 phút 90+5.
Rimario lập cú đúp cho Thanh Hóa
|
Trên sân nhà, Thanh Hóa đã đánh bại SLNA 2-0 nhờ cú đúp của tiền đạo Rimario ở các phút 75 và 86. Trong khi đó, Quảng Nam thắng đậm Sài Gòn 3-1 để kéo giãn khoảng cách với đội chót bảng Khánh Hòa lên 6 điểm.