Vất vả vượt qua Hải Phòng, Hà Nội giật ngôi đầu của TP.HCM

Lê Tân
Lê Tân
08/07/2019 23:01 GMT+7

Mất rất nhiều sức để vượt qua đối thủ khó chịu Hải Phòng ngay trên sân Lạch Tray nhưng đổi lại Hà Nội đã có được ngôi đầu bảng V-League 2019 sau 14 vòng đấu.

“Một trận đấu khó khăn. Cả hai đội đều mất nhiều sức vì phải thi đấu dưới thời tiết nắng nóng. Chúng tôi đã vượt qua được tất cả và có kết quả tốt. Tôi thực sự hài lòng với điều đó”, HLV Chu Đình Nghiêm tỏ rõ sự vui mừng sau khi trận đấu với Hải Phòng.
Việc TP.HCM để thua Viettel vào ngày hôm qua đã tạo thời cơ cho Hà Nội chiếm lấy ngôi đầu bảng. HLV Chu Đình Nghiêm tất nhiên không muốn bỏ lỡ điều này. Suốt hiệp 1, ông Chu Đình Nghiêm đứng chịu nắng để thúc giục các học trò thi đấu. Kể cả khi đội trưởng Văn Quyết đánh đầu mở tỉ số từ khá sớm (phút 12), nét mặt của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn không dãn ra là mấy.
ha-noi-hai-phong

Các cầu thủ đã có 1 trận đấu vất vả vì thời tiết nắng nóng

Ảnh Minh Hoàng

Căng thẳng nhất có lẽ là sau khi Hải Phòng nhận bàn thua thứ 2. “Hải Phòng đã tạo ra sức ép lớn. Lúc đó tôi rất sợ Hải Phòng có bàn gỡ quyết định. Tôi muốn các cầu thủ hạn chế để Hải Phòng có tình huống cố định. Thế nhưng Hải Phòng lại liên tục được hưởng phạt góc. Chính vì vậy tôi phải thay Thành Lương vào để cầm chịch, giảm nhịp độ trận đấu lại”, HLV Chu Đinh Nghiêm chia sẻ về cảm xúc đã trải qua trong trận đấu này.
Dù vất vả nhưng cuối cùng Hà Nội cũng đã có 3 điểm và chính thức lên đoạt ngôi đầu V-League 2019 từ tay TP.HCM. Vui mừng với điều đó nhưng HLV Chu Đình Nghiêm cũng khá dè dặt khi nói đến chức vô địch: “Vẫn còn quá sớm để nói về chức vô địch. Tôi nghĩ sau vòng 20 mới biết được đội nào là đội có thể lên ngôi. Với Hà Nội thì mọi thứ vẫn còn rất khó khăn bởi lịch thi đấu của chúng tôi quá dày, nhân lực cũng đang gặp vấn đề. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận một”.

Omar (giữa) là người ấn định chiến thắng 2 -1 cho các cầu thủ Hà Nội

Ảnh Minh Hoàng

Ông Chu Đình Nghiêm nhẹ lòng bao nhiêu thì HLV Trương Việt Hoàng tiếc nuối bấy nhiêu. Công bằng mà nói thì Hải Phòng chơi khá tốt ở trận đấu này, chỉ tiếc là họ đã không thể tận dụng được những cơ hội mà mình đã tạo ra. “Thực sự tôi rất tiếc, tôi cũng không biết nói thế nào. Trong bóng đá còn cần sự may mắn, điều đó không đến với chúng tồi dù đã thi đấu ngang ngửa với Hà Nội”, HLV Trương Việt Hoàng bày tỏ sau trận đấu.
Cũng cần phải nói thêm rằng, hàng thủ của Hải Phòng chơi không tốt ở trận đấu này. Ở bàn thua đầu tiên, Văn Quyết thoải mái đánh đầu ghi bàn mà không gặp phải một sự can thiệp nào của hậu vệ Hải Phòng. Sau khi gỡ hòa do công của Hoàng Dương (phút 47) thì hàng thủ của Hải Phòng lại để xổng Omar trong 1 tình huống phản góc. Tất nhiên, cựu đội trưởng của Thanh Hóa không thể bở lỡ cơ hội ấn định tỉ số của trận đấu khi đồng hồ chỉ sang phút 48.
Nói về vấn đề này, HLV Trương Việt Hoàng cho rằng đội bóng của ông gặp quá nhiều chấn thương nên không có được bộ khung ổn định ở hàng thủ. Và nếu không sớm tìm ra cách khắc phục thì Hải Phòng thực sự lầm nguy vì đội bóng này đã tụt xuống vị trí thứ 12 bảng xếp hạng V-League 2019 rồi.

Sân Lạch Tray lại có pháo sáng

       
 

 

Sau khi Hoàng Dương gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng ở phút 47, trên khán đài B16 sân Lạch Tray đã xuất hiện pháo sáng. Quả pháo nhanh chóng được lực lượng an ninh dập tắt. Tuy nhiên, Hải Phòng nhiều khả năng sẽ lại bị phạt vì hành vi đốt pháo này của các cổ động viên. Trước đó, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã phạt Hải Phòng 20 triệu đồng, vì để cổ động viên đốt pháo sáng trong chuyến làm khách trên sân của than Quảng Ninh ở vòng 13 V-League 2019.

 

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.