Vang bóng một thời

27/08/2012 03:24 GMT+7

Khó có thể diễn tả hết cảm xúc của gần 150 cầu thủ, HLV, lãnh đạo của 4 đội Cảng Sài Gòn, Hải quan, Sở Công nghiệp và Công an TP.HCM cũng như khoảng 1.000 khán giả nhiệt thành có mặt trên sân Tao Đàn vào chiều qua 26.8, khi cùng sống lại những ký ức bồi hồi của bóng đá TP.HCM những năm 70-80 thế kỷ trước qua giải bóng đá cựu cầu thủ TP.HCM vang bóng một thời.

Khó có thể diễn tả hết cảm xúc của gần 150 cầu thủ, HLV, lãnh đạo của 4 đội Cảng Sài Gòn, Hải quan, Sở Công nghiệp và Công an TP.HCM cũng như khoảng 1.000 khán giả nhiệt thành có mặt trên sân Tao Đàn vào chiều qua 26.8, khi cùng sống lại những ký ức bồi hồi của bóng đá TP.HCM những năm 70-80 thế kỷ trước qua giải bóng đá cựu cầu thủ TP.HCM vang bóng một thời.

 Vang bóng một thời
Lão tướng Dương Văn Thà (65 tuổi) vẫn còn nét đi bóng vặn sườn đối thủ Sở Công nghiệp - Ảnh: Khả Hòa

Khi màu áo xanh của Cảng, áo vàng của Hải quan, áo đỏ của Sở Công nghiệp… quen thuộc xuất hiện trên sân, từng chập vỗ tay vang lên trên khán đài. Nhiều người đã đứng dậy hô vang cái tên truyền thống đã đi vào lòng người, đọc vanh vách tên từng cầu thủ mà lối chơi, phong cách của họ trên sân chẳng thể lẫn với bất cứ ai. Nào là những Tư Lê, Xinh (70 tuổi), Hồ Thanh Cang (69 tuổi), Dương Văn Thà (65 tuổi) vẫn chạy với dáng dấp như những con ngựa bất kham. Hay thủ môn Lưu Kim Hoàng, trung vệ Lê Đình Thăng, Lạc Phước Hải từng là những lá chắn thép của bóng đá Sài Gòn. Rồi bộ ba “nguyên tử” Lưu Tấn Liêm, Minh Nhí, Nguyễn Văn Thành (Thành gù) đã làm sống lại hình ảnh tấn công rực lửa của Hải quan thuở nào. Đến cả thế hệ nhỏ hơn nhưng đã có kế thừa xứng đáng cho bóng đá TP: Chỉnh - Nại - Tùng - Hòa cũng vẫn còn nguyên vẹn nét tài hoa đã hun đúc một thời lẫy lừng của Cảng Sài Gòn;  hoặc Trung Việt - Lê Thành Minh (Minh quắn) - Đinh Công Hoàng (Hoàng cá lóc) từng dệt nên lối chơi đầy cảm hứng cho Sở Công nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm. Đến những tài năng như Chu Văn Mùi - Bùi Sỹ Thành - Hoàng Quốc Dũng của Công an TP.HCM vẫn thoăn thoắt lối chơi nhanh nhẹn, rất sắc nét và hiệu quả.

Giải đấu này không chỉ làm sống lại một bề dày truyền thống mà quan trọng là thế hệ đi trước muốn nhắn nhủ lớp đàn em hiện nay hãy quyết tâm rèn luyện, đừng quên hình ảnh hào hùng một thời của bóng đá TP.HCM.

Đội Cảng Sài Gòn đã thắng Sở Công nghiệp 2-1 (tiền vệ Nguyễn Văn Hạnh ghi trước cho Sở Công nghiệp, Đặng Trần Phúc và Hà Vương Ngầu Nại ghi 2 bàn cho Cảng Sài Gòn). Đội Công an TP.HCM thắng Hải quan 4-2 (Hoàng Tuấn ghi 2 bàn, Chu Văn Mùi và Bùi Sỹ Thành ghi 2 bàn còn lại. Nguyễn Văn Thành gỡ 2 bàn cho Hải quan). Trận chung kết sẽ diễn ra giữa Cảng Sài Gòn gặp Công an TP.HCM và tranh hạng ba giữa Sở Công nghiệp và Hải quan trên sân Tao Đàn chiều 1.9.

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.