Tường thuật
Bước vào lượt đấu cuối cùng, SLNA có lợi thế tâm lý lớn khi chỉ cần hòa là sẽ vào bán kết. Nếu đội bóng xứ Nghệ có 2 “cửa” để tính thì ngược lại Phú Yên đã không còn cơ hội đi tiếp.
Bước vào trận đấu diễn ra ở Hàm Rồng, SLNA ban đầu vấp phải sự chống cự của Phú Yên, nhất là khi đội bóng áo xanh tung vào sân khá nhiều vị trí mới và đậm chất địa phương hơn.
Tuy nhiên, với thực lực hơn hẳn và tâm lý thoải mái, SLNA đã nhanh chóng lập lại trật tự và chơi bóng rất chủ động.
Hà Nội giành vé vào bán kết Khả Hòa
|
Ngay ở phút thứ 8, Ngô Văn Lương (11) đã có bàn thắng mở tỷ số cho SLNA, khi hàng thủ Phú Yên đã để bị khai thác biên và không kịp lùi về.
Phút 28, Trần Mạnh Quỳnh tạt bóng rất đẹp để Nguyễn Văn Bách thoát xuống đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt.
Ở phần còn lại của hiệp 1 và cả hiệp 2, SLNA và Phú Yên có một vài cơ hội, nhưng có vẻ thể lực đi xuống cùng một số đôi chân hơi cóng đã khiến Phú Yên không thể làm được gì trước hàng thủ SLNA chỉ huy bởi đội trưởng Lê Văn Thành.
Ngược lại, SLNA tạo ra rất nhiều cơ hội, với các cú dứt điểm từ nhiều vị trí nhưng đều không qua được đôi tay của thủ môn Hoàng Trung Phong, đội trưởng Phú Yên đã mắc lỗi trong trận thua Hà Nội 0-1.
Kết thúc trận đấu với tỷ số 2-0, SLNA đã lọt vào bán kết với tư cách đội nhất bảng B.
Ở trận đấu cùng giờ trên sân Pleiku, Hà Nội và Bình Dương chơi rất chặt chẽ và giằng co suốt hiệp 1. Trận đấu nặng về chiến thuật kéo dài đến phút 69, khi Nguyễn Nam Trường khai thông thế bế tắc cho Hà Nội.
Như vậy, Hà Nội đã vượt qua Bình Dương để vào bán kết trong tư cách nhì bảng B. Họ sẽ gặp Đà Nẵng trong khi SLNA gặp HAGL.