VFF Cup 2012: Việt Nam thắng vẫn lo

26/10/2012 21:15 GMT+7

(TNO) Tuyển Việt Nam đã có được chiến thắng và ghi đến 4 bàn vào lưới tuyển Lào, nhưng người hâm mộ vẫn không thấy sướng trước cách chơi phập phù của đội chủ nhà.

(TNO) Tối 26.10, tuyển Việt Nam (VN) đã có được chiến thắng và ghi đến 4 bàn vào lưới tuyển Lào trong loạt trận thứ 2 giải bóng đá giao hữu quốc tế VFF Cup 2012, nhưng người hâm mộ vẫn không thấy sướng trước cách chơi phập phù của đội chủ nhà.

>> Tuyển Việt Nam thua ngay trận ra quân VFF Cup 2012
>> 3 đội đặt mục tiêu vô địch VFF Cup
>> Việt Nam đá VFF Cup với chỉ một tiền đạo

 
Quang Hải (áo trắng) đóng góp 2 bàn thắng cho tuyển Việt Nam - Ảnh: Bạch Dương

Trước đối thủ Lào bị đánh giá dưới cơ, HLV Phan Thanh Hùng đã tung ra sân nhiều cầu thủ dự bị để thử nghiệm.

HLV Phan Thanh Hùng phát biểu sau trận đấu: “Về mặt chuyên môn, khả năng kiểm soát bóng của toàn đội rất tốt. Nhưng tôi chưa hài lòng vì nhiều cầu thủ phạm lỗi kỹ thuật không đáng.

Hiệu qủa lối chơi cần phải cải thiện nhiều hơn nữa, bởi Lào không mạnh, nhưng ở nhiều thời điểm chúng ta cũng vấp phải khó khăn.

Hy vọng trong thời gian tới chúng tôi sẽ cải thiện tốt hơn để có sự chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup.

Bộ khung chính thức của tuyển VN đã nằm trong đầu ban huấn luyện chúng tôi, nhưng chúng tôi phải thử nghiệm nhiều vị trí để tránh trường hợp chấn thương”.

Đội hình VN xuất trận gồm, thủ môn: Thanh Bình; hậu vệ: Đình Luật, Phước Vĩnh, Âu Văn Hoàn, Đình Đồng; tiền vệ: Nguyên Sa, Ngọc Duy, Sỹ Cường, Thành Lương, Vũ Phong; tiền đạo: Quang Hải.

Lào không mạnh, nên VN thắng là điều đương nhiên. Nhưng cách chơi của tuyển VN vẫn khiến người hâm mộ cảm thấy bất an.

Trong những phút đầu nhập cuộc, VN vẫn để cho Lào tạo được sức ép và tung nhiều cú sút về phía khung thành thủ môn Thanh Bình.

Ở trận đấu này, Đình Luật là cầu thủ chơi kém cỏi nhất, bởi ở vị trí trung vệ, nhưng Luật đã có đến 5 đường chuyền vào chân tiền đạo đối phương, chỉ trong 45 phút anh hiện diện trên sân.

Trong đó, tình huống đáng nói nhất khi Luật đưa bóng cho Vilayout ngay trước khu vực 16m50 của VN, rất may Phước Vĩnh đã kịp đánh đầu phá bóng trên vạch vôi.

Hai hậu vệ biên của tuyển VN trong trận này là Đình Đồng và Văn Hoàn cũng chơi mờ nhạt, bởi phòng thủ kém và không có pha lên tham gia tấn công nào ấn tượng.

Thủ yếu, nhưng công cũng không mạnh. Chiếm hơn 2/3 thời gian sử dụng bóng, vậy mà VN tạo được rất ít cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Ngay cả khi HLV Phan Thanh Hùng tung Thanh Hưng, Gia Từ, Quốc Anh, Trọng Hoàng vào sân, VN cũng không cụ thể được ưu thế vượt trội của mình.

Điểm yếu về khả năng dứt điểm của các chân sút VN lại lồ lộ ở trận đấu này bởi những cú dứt điểm của học trò huấn luyện Phan Thanh Hùng chưa thật sự chuẩn xác.


Tình huống dẫn đến quả phạt 11m cho tuyển Việt Nam - Thành Lương (áo trắng) bị thủ môn Lào phạm lỗi trong vòng cấm - Ảnh: Bạch Dương

Trong 4 bàn mà VN ghi được thì 2 bàn đầu Quang Hải thực hiện từ lỗi việt vị và chấm 11m. Các bàn thắng của Trọng Hoàng và Quốc Anh chỉ đến khi hàng phòng ngự Lào đuối sức, đứng chôn chân tại chỗ, không còn khả năng tranh chấp.

Dù sao trận thắng Lào 4-0 giúp thầy trò HLV Phan Thanh Hùng giải tỏa sức ép tâm lý để chơi hay trong trận gặp U.23 Hàn Quốc, nhằm tạo đà tiến tới AFF Cup trên đất Thái. 

U.23 Hàn Quốc tiến sát đến chức vô địch

U.23 Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu sau trận thắng Turkmenistan 4-0. Các cầu thủ đến từ xứ sở kim chi chơi bóng như một cử dượt nhẹ, nhưng họ vẫn dễ dàng khống chế thế trận và ghi bàn thắng một cách dễ dàng.

Những cầu thủ lập công cho U.23 Hàn Quốc trong trận đấu này là: Park Ji Hoon, Kong Min Hyun, Cho In Hyung và Yang Se Yoon.

Thắng Turkmenistan 4-0, U.23 Hàn Quốc chỉ cần hòa Việt Nam ở trận cuối là đoạt chức vô địch.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.