V.Ninh Bình đè bẹp K.Kiên Giang tại Hoa Lư

03/06/2012 20:30 GMT+7

(TNO) Ngày 3.6, trong khuôn khổ vòng đấu thứ 20 V-League 2012, TĐCS.Đồng Tháp và SLNA cùng đánh rơi 3 điểm vào phút cuối, trong khi K.Kiên Giang rơi vào khó khăn khi để thua đậm V.Ninh Bình tại Hoa Lư.

(TNO) Ngày 3.6, trong khuôn khổ vòng đấu thứ 20 V-League 2012, TĐCS.Đồng Tháp và Sông Lam Nghệ An (SLNA) cùng đánh rơi 3 điểm vào phút cuối, trong khi K.Kiên Giang rơi vào khó khăn khi để thua đậm V.Ninh Bình tại Hoa Lư.

>> Hà Nội T&T giữ đỉnh, K.Khánh Hòa sống lại cơ hội trụ hạng
>> Chung kết ngược - xuôi
>> HLV Hữu Thắng được minh oan

 
Danh Ngọc (9) ăn mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho V.Ninh Bình - Ảnh: Minh Tú

Trên sân Ninh Bình, Sau hai trận toàn thắng, đội bóng cố đô Hoa Lư hưng phấn bước vào trận đấu với K.Kiên Giang. Trong khi đó, đội khách vừa trải qua chuỗi trận có phong độ không tốt, lại vừa vướng vào chuyện lùm xùm tiền thưởng.

Sự hưng phấn đã giúp cho V.Ninh Bình làm chủ cuộc chơi. Baptis John, Danh Ngọc, Hoàng Vissai và Mai Tiến Thành lần lượt ghi 4 bàn cho đội chủ nhà ở các phút 13, 30, 60 và 90. Bàn danh dự của đội khách được ghi bởi Hendrich ở phút 56.

Với trận thắng này V.Ninh Bình có 27 điểm vươn lên vị trí thứ 7. K.Kiên Giang thua trận này giữ vị trí thứ 12 với 23 điểm.

Trên sân Thống Nhất, Sài Gòn Xuân Thành một lần nữa gây thất vọng khi không thể giành được 3 điểm trước Thanh Hóa.

Bị đối thủ cầm chân không bàn thắng, Sài Gòn Xuân Thành chỉ có được 32 điểm, cơ hội vô địch cũng ngày càng mờ dần. Thanh Hóa hòa trận này có 26 điểm vẫn giữ vị trí thứ 10.

 
Sài Gòn Xuân Thành (phải) bị Thanh Hóa cầm hòa không bàn thắng trên sân Thống Nhất - Ảnh: Khả Hòa

Trên sân Pleiku, SLNA đã có trận hòa đáng tiếc trước Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Dù đá sân khách nhưng đội bóng xứ Nghệ thi đấu lấn lướt, dồn ép đội chủ nhà. Trong khi đó, việc thiếu vắng chân sút Evaldo đã khiến cho HAGL gặp khó khăn trong khâu ghi bàn.

Dickson giúp cho SLNA dẫn trước 2-0 bằng các bàn thắng ở các phút 46 và 67. Tuy nhiên, HAGL nỗ lực chiến đấu và gỡ lại hai bàn do công của Olushola và Đoàn Marcelo ở các phút 75 và 90+2.

Cuối trận, SLNA bị ức chế đã có phản ứng quyết liệt với trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh. HLV trưởng Hữu Thắng ra cả đường biên để bày tỏ sự phản đối kịch liệt. Trung vệ Sơn Hà của đội khách cũng cay cú bỏ bóng đá người và phải nhận thẻ đỏ.

Hòa trận này SLNA có 28 điểm tạm xếp thứ 4. HAGL có 27 điểm xếp thứ 6.

Trên sân Cao Lãnh, TĐCS.Đồng Tháp đã có một trận hòa đáng tiếc trước CLB Hà Nội. Thi đấu tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội mười mươi nhưng TĐCS.Đồng Tháp chỉ ghi được hai bàn do công của Hải Anh ở các phút 51 và 70. Đội khách gỡ lại 2-2 do công của Sỹ Mạnh và Ambrose ở các phút 69 và 90.

 
TĐCS.Đồng Tháp (áo vàng) rơi vào thế khó sau khi để cho CLB Hà Nội lội ngược dòng cầm hòa thành công - Ảnh: Khả Hòa

Trận hòa này khiến TĐCS.Đồng Tháp rơi vào thế khó. Trước mắt thầy trò HLV Trần Công Minh là một loạt các đối thủ mạnh đang có tham vọng vô địch. Với 1 điểm trận này, TĐCS.Đồng Tháp có 24 điểm tạm xếp thứ 11. CLB Hà Nội có 26 điểm xếp thứ 8.

Trên sân Bình Dương, thiếu vắng hơn một nửa đội hình chính, HLV Phạm Công Lộc đã chủ động cho các học trò chơi “tử thủ”. Sau bàn thắng mở tỷ số của Quang Hải trên chấm phạt đền ở phút thứ 4, N.Sài Gòn kiên trì chơi phòng ngự số đông.

Những nỗ lực sau đó của đội chủ nhà chỉ mang lại được bàn gỡ hòa do công của Tăng Tuấn ở phút 46. Với trận hòa này, B.Bình Dương chỉ có được 26 điểm tạm giữ vị trí thứ 9. N.Sài Gòn có nhiều hơn một điểm nhưng giữ vị trí thứ 5.

Kết quả

V.Ninh Bình – K.Kiên Giang: 4-1

HAGL – SLNA: 2-2

TĐCS.Đồng Tháp – CLB Hà Nội: 2-2

B.Bình Dương – N.Sài Gòn: 1-1

Sài Gòn Xuân Thành – Thanh Hóa: 0-0

Anh Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.