Tường thuật
Trên sân Hòa Xuân, HAGL đã khởi đầu rất tệ khi để thủng lưới ngay ở phút thứ 7. Từ quả đá phạt bên cánh trái theo hướng tấn công của Đà Nẵng, bóng bị hàng thủ HAGL phá ra sát vạch 16m50.
Có mặt đón lõng tại đó, Đặng Anh Tuấn đã có cú vô lê rất đẹp mắt xuyên qua một rừng người mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Đà Nẵng sớm dẫn bàn Đông Nghi
|
Bàn thắng sớm giúp Đà Nẵng lên khí thế hừng hực, trong khi HAGL gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát mạnh mẽ của chủ nhà.
Tình thế tồi tệ thêm cho HAGL khi đến phút 26, cũng từ quả đá phạt góc cùng vị trí, Đà Nẵng nhân đôi cách biệt. Lần này là Bùi Tiến Dụng bật cao đánh đầu gần 5m50.
Bùi Tiến Dụng mừng bàn nâng tỷ số cho Đà Nẵng Đông Nghi
|
Sang hiệp 2, để phá vỡ thế bế tắc, HLV Lee Tae-hoon tung vào sân chân sút chủ lực Walsh làm trọng tâm tì đè, càn lướt trong khu vực cấm địa.
Sau rất nhiều nỗ lực, phải đến phút 90+3, HAGL mới có được bàn gỡ. Hồng Duy tiếp tục thể hiện phong độ rất cao với pha qua người ta tạt vào rất đẹp để Minh Vương đánh đầu rút ngắn tỷ số còn 1-2. Đây cũng là tỷ số cuối cuối cùng của trận đấu.
Trên sân 19.8, S.Khánh Hòa trên sân nhà để Quảng Nam vượt lên dẫn trước từ phút 20, sau pha ghi bàn của Hà Minh Tuấn.
Oliver (áo vàng) lập cú đúp vào lưới đội bóng cũ Quảng Nam Bá Duy
|
Tuy nhiên, đến phút 30 Toure gỡ 1-1 cho Khánh Hòa bằng quả penalty. 10 phút sau, cũng từ chấm 11m, Oliveira giúp Khánh Hòa dẫn ngược 2-1.
Đến phút 64, người cũ Quốc Chí tận dụng thoáng sơ sẩy của hậu vệ Khánh Hòa, cướp bóng và tạt rất hay, bóng qua tầm với Tuấn Mạnh giúp Claudecir gỡ hòa 2-2 cho Quảng Nam.
Một pha uy hiếp khung thành thủ môn Phạm Văn Cường của Quảng Nam Bá Duy
|
Kịch tính lên cao khi phút 79, Oliveira một lần nữa ghi bàn vào lưới đội bóng cũ giúp Khánh Hòa vượt lên dẫn 3-2. Cũng như lần trước, chân sút này đã không ăn mừng.