Tường thuật
Ở mùa giải này, HAGL khi gặp Quảng Ninh luôn tạo ra những trận đầu đầy ắp bàn thắng. Ngoài trận ở Cúp Quốc gia có đến 4 bàn thắng, HAGL từng thắng đội bóng xứ Than 3-2 ở lượt đi năm nay.
Trận lượt về mùa này ở vòng 15 V-League 2019 cũng đã đi theo đúng truyền thống đó, giữa 2 đội bóng có tố chất kỹ thuật và chơi khá phóng khoáng, với ưu thế nghiêng rõ về chủ nhà Quảng Ninh trong hiệp 1.
Mạc Hồng Quân (áo xanh) uy hiếp khung thành HAGL
|
Ngay ở phút thứ 10, tiền vệ Hải Huy đã lên tiếng bằng pha ập vào thành công mở tỷ số, trong tình huống bóng khá hỗn loạn. Đây không phải lần đầu tiền vệ tài hoa này sút tung lưới HAGL ở mùa giải năm nay.
Chưa kịp hoàn hồn, mành lưới của thủ môn Sietsman lại rung lên ở tình huống “dội bom” liên tục, khởi nguồn từ pha đi bóng và sút trái phá từ rất xa của Quách Tân - tiền vệ trái đang hồi sinh mãnh liệt trong màu áo T.Quảng Ninh.
Bóng đã dội xà dội ra, Hải Huy một lần nữa ập vào đệm lòng nhưng bóng dội cột văng ra. Có mặt gần đấy, tiền đạo Dyachenko dễ dàng dứt điểm lần thứ 3 để nhân đôi cách biệt 2-0 cho Quảng Ninh.
Thủ môn Sietsman liên tục hứng chịu những pha tấn công tới tấp từ Than Quảng Ninh
|
Trong cả 2 tình huống hàng thủ HAGL đều bị cuốn theo bóng, các hậu vệ đều không áp sát và ngăn cản hướng di chuyển của các cầu thủ Quảng Ninh. Tỷ số đáng ra là 3-0, nếu Sietsman không xuất sắc cản phá một pha đi bóng ngược vào trong và duỗi mu cực mạnh của Quách Tân.
Để thay đổi cán cân, HLV Lee Tae-hoon đã rút tuyển thủ U.23 Việt Nam Triệu Việt Hưng ra thay bằng tiền vệ Lương Xuân Trường. Điều chỉnh này giúp tuyến giữa HAGL cầm bóng nhiều hơn, nhưng một số cơ hội hiếm hoi của Văn Toàn, Xuân Trường hay sút xa của Tuấn Anh đều không đủ độ chính xác.
Sang hiệp 2, trước Quảng Ninh lùi sâu chờ phản công nhanh, HLV Lee Tae-hoon tung tiếp một số điều chỉnh khác như Bảo Toàn và nhất là tuyển thủ trẻ Đinh Thanh Bình thay cho tiền đạo Martins Felipe.
Vào lúc này, bóng chủ yếu được luân chuyển trong chân của các cầu thủ HAGL, nhưng thực tế thế chủ động vẫn nằm trong chân các cầu thủ chủ nhà.
Chiến thắng thuyết phục của Than Quảng Ninh
|
Để rồi phút 76, từ một quả đá phạt góc, bóng từ chân Nghiêm Xuân Tú đã đi thẳng đến chân tiền đạo Dyachenko thoải mái dễ dàng vô lê đánh bại thủ môn Sietsma nâng tỷ số lên 3-0 mà không vấp phải sự chống trả đáng kể nào từ hàng thủ.
Chiến thắng đậm 3-0 đã giúp Quảng Ninh trả hết vốn lẫn lãi đã vay năm nay. 3 điểm có được giúp thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có được 28 điểm, giữ chắc hạng 3 trên bảng xếp hạng.
Trong khi đó, HAGL đã tụt xuống áp chót, chỉ hơn mỗi Khánh Hòa và rõ ràng HLV Lee Tae-hoon sẽ còn rất nhiều điều phải làm, đặc biệt là sự tập trung của hàng thủ quá dễ dàng bị đánh bại khiến không thể gượng dậy nổi.
Ở trận đấu còn lại, Đà Nẵng trên sân nhà nhưng đã để Hải Phòng vượt lên dẫn trước sau pha hãm ngực và xoay người vô lê tuyệt đẹp của Diego Fagan từ ngoài khu vực cấm địa ở phút 45.
Sau rất nhiều cơ hội, đến phút 74, pha đánh đầu kiến tạo của Đỗ Merlo đã được Đặng Anh Tuấn bứt tốc mạnh mẽ và dứt điểm thành công giúp quân bình tỷ số 1-1.