Tường thuật
Hơn 3 vạn khán giả phủ đầy 4 mặt khán đài sân Thiên Trường đã được chứng kiến một trận cầu hấp dẫn, nhất là khi Nam Định dẫn bàn sớm.
Ngay ở phút thứ 3, pha tạt bóng rất căng và khó chịu của Trần Mạnh Hùng đã khiến hàng thủ HAGL bất ngờ, giúp trung vệ Lâm Anh Quang như từ dưới đất mọc lên đánh đầu cận thành mở tỷ số cho Nam Định.
Hơn 3 vạn khán giả phủ đầy 4 mặt khán đài sân Thiên Trường
|
Có bàn thắng sớm, cộng thêm sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 3 vạn khán giả có mặt tại Thiên Trường giúp đội chủ nhà chơi hưng phấn và quyết tâm.
Ngay cả khi áp lực kiểm soát bóng lên đến 62% của HAGL khiến Nam Định hầu như không có nhiều pha phản công hiệu quả trong hiệp 1.
Thực tế, HAGL chơi không tồi khi tạo ra nhiều cơ hội nhưng đáng tiếc Minh Vương, Felipe Martins và Triệu Việt Hưng đều dứt điểm không thành công.
Chủ nhà Nam Định thi đấu khá tốt trong hiệp 1
|
Sang đến hiệp 2, HAGL vẫn chơi trên cơ với những đợt tấn công dồn dập dựa vào sự cơ động của tiền đạo Văn Toàn. Sau rất nhiều nỗ lực không biết mệt mỏi, phút 59, Văn Toàn đã cướp được bóng trong chân hậu vệ Nam Định, xộc vào và tạt như đặt để Minh Vương đánh đầu bật đất vặn lưng thủ môn Đinh Xuân Việt gỡ hòa 1-1 cho HAGL.
Minh Vương (phải) đã ghi bàn gỡ hòa cho HAGL
|
Từ lúc này, bàn gỡ giúp tinh thần HAGL lên cao và liên tiếp gây sức ép về phía khung thành Nam Định. Đến phút 69, sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Felipe Martins đón bóng dội ra, cú sút bồi gần vạch 5m50 giúp HAGL dẫn ngược 2-1.
Trong hiệp 2, HLV Lee Tae-hoon liên tiếp có những sự thay đổi người với Hồng Duy, Bảo Toàn, Châu Ngọc Quang được tung vào sân. Trong khoảng 15 phút cuối, HAGL có ít nhất 3 pha phản công hơn người nhưng họ phung phí quá mức, để vuột đầy đáng tiếc.
Nỗ lực của Nam Định được đền đáp ở phút cuối cùng
|
Tiếc nuối của cầu thủ phố núi
|
Càng tiếc hơn khi chỉ cần một thoáng sơ sẩy, hàng thủ đã khựng lại hết để Nguyễn Hạ Long đánh đầu trong khu vực cấm địa căng như kẻ chỉ, gỡ hòa 2-2 cho Nam Định, khép lại trận đấu có 4 bàn thắng kịch tính với hương vị tiếc nuối đọng lại của HAGL.