Tường thuật
Sau khi trận chung kết lượt đi AFC Cup khu vực Đông Nam Á 2 hôm trước khép lại với chiến thắng 1-0 cho Hà Nội, hôm nay 2 đội gặp lại nhau ở vòng 19 V-League 2019.
Trước trận đấu, tất cả đều dự đoán trận đấu khó khăn cho Hà Nội khi thời tiết không ủng hộ, cơn mưa lớn từ sáng vì ảnh hưởng của cơn bão số 3 ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi kỹ thuật của đội bóng thủ đô, so với lối chơi bóng dài của Bình Dương.
Trận đấu tại sân Hàng Đẫy diễn ra với thời tiết không tốt
|
Thêm vào đó, sự trở lại của Anh Đức trên hàng công cũng hứa hẹn sẽ đem đến áp lực rất lớn cho Hà Nội, vốn nhận lệnh phải thắng để ít nhất không bị TP.HCM kéo giãn khoảng cách.
Tuy nhiên, mọi kịch bản làm khó của Bình Dương đã bị phá sản khi ở phút thứ 9, thủ môn Trần Đức Cường đá bóng trúng người Pape Omar giúp Quang Hải dễ dàng đệm lòng vào lưới trống mở tỷ số cho Hà Nội.
Bàn thua này khiến Bình Dương khá lúng lúng và bế tắc trong hiệp 1, trong đó có tình huống Moses mở bóng phản công nhanh giúp Văn Quyết lừa qua một hậu vệ, cứa lòng vào góc xa đánh bại Trần Đức Cường.
Văn Quyết ghi bàn đưa Hà Nội vượt lên dẫn Bình Dương 2-0
|
Dẫn bàn sớm trong hiệp 1, Hà Nội có rất nhiều tình huống có thể ghi bàn trong hiệp 2, tiếc là 2 lần cú sút của Ngân Văn Đại dội khung gỗ Bình Dương trong sự tiếc nuối của các CĐV vì chỉ cần thêm một bàn nữa là sẽ “đóng đinh” trận đấu.
Để rồi phút 72, trong tình huống đá phạt sát khu vực cấm địa, tiền đạo Anh Đức đã sút bóng chạm trung vệ Duy Mạnh xếp trong hàng rào đổi hướng khiến thủ môn Văn Công chỉ biết sững người nhìn bóng bay vào lưới.
Trận này tiền đạo Anh Đức (11) ra sân ngay từ đầu và anh đóng góp 1 bàn thắng cho Bình Dương
|
Bàn thắng này khiến trận đấu trở nên cực kỳ hấp dẫn trong các phút cuối khi Bình Dương tìm mọi cách đẩy cao tốc độ với các pha lên bóng liên tiếp cho Tiến Linh và Veniamin Shumeiko cũng như Anh Đức ở phía trên.
Tiếc là những nỗ lực cuối cùng của họ là không đủ để xuyên thủng hàng thủ của Hà Nội, chấp nhận thua tiếp trận thứ 2 trong chuỗi 3 lần đối đầu liên tiếp với đội bóng thủ đô trong 1 tuần.
Nhưng cơ hội để vinh danh của Bình Dương vẫn còn, vì nếu thắng, nhất là với tỷ số nhiều bàn thắng ở trận cuối cùng ngày 7.8, chung kết lượt về AFC Cup thì họ sẽ có thể mỉm cười thắng lợi chung cuộc với Hà Nội ở mùa giải này.