Vòng 4 V-League 2013: Bình Dương thua trận thứ 4

06/04/2013 19:26 GMT+7

* HLV Cho Yoon Hwan không từ chức - Kết quả vòng 3 giải hạng Nhất QG(TNO) Chiều 6.4, Becamex Bình Dương (BD) tiếp tục làm buồn lòng người hâm mộ đất Thủ khi thất bại trước Vicem Hải Phòng (HP) ngay trên sân Gò Đậu với tỷ số 0-2.

* HLV Cho Yoon Hwan không từ chức - Kết quả vòng 3 giải hạng Nhất QG

(TNO) Chiều 6.4, Becamex Bình Dương (BD) tiếp tục làm buồn lòng người hâm mộ đất Thủ khi thất bại trước Vicem Hải Phòng (HP) ngay trên sân Gò Đậu với tỷ số 0-2.

>> Bình Dương không còn đường lùi
>> HLV Cho Yoon Hwan tiếp tục tại vị ở B.Bình Dương
>> B.Bình Dương đúng là “Chelsea Việt Nam”

 
Nỗi thất vọng đã lên đến đỉnh điểm của người hâm mộ bóng đá Bình Dương - Ảnh: Khả Hòa

Đây là trận đấu rất tệ của thầy trò HLV Cho Yoon Hwan, bởi dàn sao của BD chơi vô hồn bất chấp sự la ó phản đối của khán giả.

Suốt trận đấu, BD không có pha dàn xếp tấn công nào ra trò, bởi lối chơi hời hợt, thiếu mạch lạc của các cầu thủ.

Ngay khi HP mất "át chủ bài" Tấn Tài vì chấn thương, BD vẫn không thể gây được sức ép lên khung thành đối thủ.

 
Huỳnh Kesley (trái) và Philani đã bị ảnh hưởng của tuổi tác khiến hàng tấn công của BD thiếu sắc nét - Ảnh: Khả Hòa

Đẩy cao đội hình với mong muốn tìm bàn thắng, BD đã dính đòn phản công của HP vào cuối trận. Hai chân sút Antonio và Gilberto đã tận dụng sự lơi lỏng của hàng phòng ngự BD để ghi bàn giúp HP thắng 2-0 ngay trên sân khách.

Thua trận với lối đá bạc nhược, rõ ràng BD cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ để cải thiện hình ảnh của mình.

Trên sân Ninh Bình, chủ nhà Vissai Ninh Bình (NB) bị Thanh Hóa (TH) cầm chân với tỷ số 3-3.

Đây được xem là trận hòa may mắn của Vissai Ninh Bình (NB) bởi đội chủ nhà phải cần đến bàn thắng của Đinh Văn Ta ở phút 94 mới có thể giành lại 1 điểm.

Trước đó, NB đã có ưu thế rất lớn để giành 3 điểm khi Moussa và Văn Ta lập công giúp NB dẫn trước 2-0 chỉ sau 10 phút đầu nhập cuộc.

 
Ninh Bình (áo đỏ) đã bị Thanh Hóa cầm chân ngay trên sân nhà - Ảnh: Minh Tú

Lợi thế từ rất lớn, nhưng NB không biết nắm giữ. Hàng thủ của họ tổ chức một cách lỏng lẻo và không kèm người nên đã tạo cơ hội cho Abass và Văn Thắng ghi bàn cho Thanh Hóa, san bằng tỷ số 2-2 trước khi hiệp 1 kết thúc.

Bước sang hiệp 2, NB tấn công nhiều hơn, nhưng TH lại là đội tận dụng cơ hội tốt để ghi bàn. Người lập công nâng tỷ số trận đấu lên 3-2 là Patiyo với cú đánh đầu cận thành ở phút 83.

Sau bàn thắng này, Quốc Phương của TH lãnh thẻ vàng thứ 2 rời sân. Chính sự thua người này cũng là nguyên nhân khiến TH bị chia điểm ở phút cuối cùng.

HLV Cho Yoon Hwan không từ chức

Dù dẫn dắt Becamex Bình Dương không thành công, nhưng HLV Cho Yoon Hwan cho biết mình không có ý định từ chức.

 
HLV Cho Yoon Hwan chưa chịu từ chức - Ảnh: Khả Hòa

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu ông Cho Yoon Hwan nói: “Bóng đá VN quả thật rất lạ, đến thời điểm này tôi vẫn chưa hiểu hết Bóng đá VN và các cầu thủ nên công việc của tôi gặp khó khăn. Trận này, chúng tôi lại thi đấu dưới áp lực lớn nên đã chơi không tốt. Các cơ hội tạo nên không tận dụng được nên chúng tôi đã bị thua bàn ở cuối trận.

Tôi có quyết định công việc ở BD hay không tùy theo quyết định của lãnh đạo CLB. Nếu lãnh đạo tin tưởng tôi sẽ tiếp tục để vực dậy đội bóng”.

Kết quả vòng 3 giải hạng Nhất quốc gia

5.4: Bình Định - XSKT.Cần Thơ: 2-3

6.4: Than Quảng Ninh - TĐCS.Đồng Tháp: 0-0

6.4: Hà Nội - QNK.Quảng Nam: 0-1

6.4: Hùng Vương An Giang - TDC.Bình Dương: 1-0

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.