Tường thuật
Phút 39, HAGL sau rất nhiều nỗ lực đã vượt lên dẫn trước. Người lập công tiếp tục là Walsh. Minh Vương góp công lớn khi lướt lên cướp bóng của hậu vệ Nam Định và chọc khe thông minh giúp Walsh phá bẫy việt vị và đánh bại thủ môn Đinh Xuân Việt ở thế đối mặt.
Đây đã là bàn thắng thứ 5 của chân sút này ở V-League 2019 trong ngày HAGL chào đón 2 sự trở lại quan trọng của Minh Vương và A Hoàng và chơi chắc chắn hơn hẳn so với các trận đấu trước.
Tuấn Anh (áo trắng) đóng vai trò thủ lĩnh giữa sân của HAGL Minh Trần
|
Minh Vương đã giúp hàng công HAGL chơi biến hóa và đa dạng hơn hẳn. Anh đã trở thành người chia lửa hiệu quả cho Văn Toàn, giúp đội bóng phố Núi có thêm nhiều phương án tấn công nhở khả năng xoay trở và độc lập tác chiến rất tốt.
Trong khi đó cựu tuyển thủ U.23 Việt Nam A Hoàng đá vị trí hậu vệ trái trong sơ đồ 3-5-2 của HAGL. Sự có mặt của chàng trai “cháu rẻ anh hùng Núp” đã giúp hàng thủ đội chủ nhà chơi hiệu quả và chắc chắn hơn rất nhiều.
Tin vui nối tiếp cho HAGL, khi trong hiệp 2, HLV Lee Tae-hoon có thể tung vào sân một loạt cầu thủ vừa bình phục chấn thương như Văn Thanh, Kim Bong-jin.
Một pha khống chế bóng đầy ngẫu hứng của Minh Vương Minh Trần
|
Trong đại đa số hiệp 2, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của Nam Định, khi HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng không dám quá mạo hiểm dâng cao tấn công trước HAGL chơi phản công cực nhanh.
Nhưng ngay cả khi đó, họ cũng không thể tránh được bàn thua tiếp theo. Phút 72, từ gần giữa sân, Hồng Duy đã có quả chọc khe sát thủ giúp Minh Vương “búa ba lê” giữa vòng vây hậu vệ và thủ môn Đinh Xuân Việt nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho HAGL.
Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu, giúp tạm vươn lên xếp hạng 8 với 10 điểm, đầy hứng khởi với sự trở lại của một loạt trụ cột như Văn Thanh, A Hoàng, Minh Vương và Kim Bong-jin.
Trên sân Gò Đậu, bất ngờ đã diễn ra khi B.Bình Dương nhanh chóng vượt lên dẫn trước 2-0 sau các pha lập công chớp nhoáng trong 20 phút đầu của Wander Luiz và Tô Văn Vũ ở các phút 13 và 20.
Đến phút 45+1, Oseni thể hiện khả năng càn lướt tốt của mình, để nhận đường căng ngang vào của Đỗ Hùng Dũng và rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho đội khách.
Trong hiệp 2, Hà Nội tìm mọi cách dồn lực, dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hoặc xa hơn là tạo ra cú lội ngược dòng trước B.Bình Dương. Nhưng đến phút bú giờ cuối cùng, thủ môn Tấn Trường đã "xuất tướng" sơ hở giúp Thành Chung đánh đầu gỡ hòa 2-2 đầy may mắn, thoát được một lần nữa nhận đòn đau từ đối thủ nhiều duyên nợ B.Bình Dương.
Tuy nhiên, cũng giống như cách đã loại đối thủ nhiều duyên nợ ở mùa trước tại Cúp Quốc gia, B.Bình Dương cho thấy họ rất hiểu cách khóa chặt các "họng súng" của nhà vô địch V-League 2018.
Đức Chinh (áo cam) chơi xông xáo khi được HLV Lê Huỳnh Đức tin dùng Đông Nghi
|
Tại sân Hòa Xuân, đội chủ nhà Đà Nẵng cũng đã khởi đầu ấn tượng, khi đội trưởng Hoàng Minh Tâm tung ra cú sút xa như nã pháo từ rìa khu vực cấm địa, bóng dội xà bật đất vào bên trong khung thành của T.Quảng Ninh dội ra, giúp chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút thứ 8.
Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu Hà Đức Chinh được HLV Huỳnh Đức tung đá chính từ đầu.