Vòng loại ASIAN Cup 2015: Bộ mặt sáng sủa của tuyển VN

06/03/2014 03:30 GMT+7

Không phải vì chiến thắng 3-1 trước Hồng Kông (Trung Quốc), một đối thủ không phải quá mạnh so với trình độ của mình mà lại khen ngợi đội tuyển VN. Nhưng trên sân Mỹ Đình tối qua, người hâm mộ đã có thể nhìn thấy một sự khởi sắc tương đối ở dàn tuyển thủ áo đỏ, mà trong đó có những người chỉ vài tháng trước đây khi gặp UAE và Uzbekistan đã thi đấu rất nhợt nhạt.

Không phải vì chiến thắng 3-1 trước Hồng Kông (Trung Quốc), một đối thủ không phải quá mạnh so với trình độ của mình mà lại khen ngợi đội tuyển VN. Nhưng trên sân Mỹ Đình tối qua, người hâm mộ đã có thể nhìn thấy một sự khởi sắc tương đối ở dàn tuyển thủ áo đỏ, mà trong đó có những người chỉ vài tháng trước đây khi gặp UAE và Uzbekistan đã thi đấu rất nhợt nhạt.

 Niềm vui chiến thắng của tuyển VN - Ảnh: Ngô Nguyễn
Niềm vui chiến thắng của tuyển VN - Ảnh: Ngô Nguyễn

Lý do của sự khởi sắc rất rõ. Đó là thái độ quyết đấu vì danh dự, là sự hưng phấn khi đang bắt đầu giải V-League và trên hết là những nỗ lực để nhắm đến AFF Cup vào cuối năm. Chính nhờ điều đó mà tuyển VN đã chơi ép sân đối thủ phần lớn thời gian trận đấu, tạo rất nhiều cơ hội và ghi được 3 bàn thắng từ những pha dàn xếp đẹp.

Công đầu trong chiến thắng này phải kể đến Văn Quyết. Dù không trực tiếp ghi bàn nhưng tiền vệ của Hà Nội T&T đã kiến tạo 2 pha bóng mở tỷ số và ấn định kết quả cho tuyển VN. Bàn mở tỷ số ở phút 24 là pha cài người thoát đi rất hay, qua cả thủ môn và chuyền như đặt để Anh Đức lao vào kết thúc bật ra và Quốc Anh nhanh như chớp sút bồi ghi bàn. Còn bàn ấn định tỷ số 3-1 cũng là pha xoay sở khéo léo của Văn Quyết, rồi chuyền bóng rất thông minh cho Trọng Hoàng tăng tốc từ tuyến 2 sút hạ thủ môn Hồng Kông. Giữa 2 bàn này là pha dàn xếp ghi bàn thứ 2 của bộ đôi đến từ Bình Dương. Trọng Hoàng bỏ bóng từ quả phạt góc để Anh Đức lạnh lùng kết thúc gọn gàng.

Chiến thắng của tuyển VN còn do tuyến giữa với Minh Châu và Sỹ Cường chơi rất chặt chẽ, vừa hỗ trợ phòng ngự kín kẽ, vừa phát động tấn công hay. Rõ ràng, tuyển VN trên cơ Hồng Kông, giá mà trận lượt đi đừng có sai lầm kiểu 2 trong 1 của HLV Hoàng Văn Phúc thì đội tuyển đâu đến nỗi sớm đầu hàng sân chơi này.

Từ bộ mặt sáng sủa này cũng mở ra hy vọng, nếu dàn tuyển thủ này chơi ổn định và có sự tập trung tốt thì chúng ta vẫn có quyền hy vọng tìm lại vị trí của mình ở AFF Cup.

Q.T

 >> Tuyển Việt Nam thắng cách biệt Hồng Kông - Trung Quốc
 >> Tuyển Hồng Kông quyết thắng VN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.