Vũ Văn Hiếu: Xin tặng bàn thắng cho thầy Dylan Kerr

27/09/2013 08:29 GMT+7

(TNO) Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên của vòng chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên 2013 và cũng là cầu thủ được bầu chọn danh hiệu Cầu xuất sắc nhất trận đấu Vũ Văn Hiếu cho biết, anh muốn tặng bàn thắng trên cho thầy Dylan Kerr - HLV của U.21 V.Hải Phòng.

(TNO) Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên của vòng chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên 2013 và cũng là cầu thủ được bầu chọn danh hiệu Cầu xuất sắc nhất trận đấu Vũ Văn Hiếu cho biết, anh muốn tặng bàn thắng trên cho thầy Dylan Kerr - HLV của U.21 V.Hải Phòng.

>> Văn Hiếu lập công đầu
>> HLV Đặng Phương Nam: U.21 Viettel không ngại đối thủ nào
>> U.21 lần đầu tiên tập huấn trọng tài

 
Vũ Văn Hiếu (trái) đến với bóng đá bằng niềm đam mê mãnh liệt - Ảnh: Khả Hòa

Vũ Văn Hiếu, sinh năm 1993, cao 1m72, quê ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, đến với bóng đá bằng niềm đam mê mãnh liệt.

Hiếu chơi bóng đá từ năm 11 tuổi. Đầu tiên thi đấu cho các giải trong trường, sau là các giải trong thành phố. Năm lớp 4, sau giải ở thành phố thành công, Hiếu được tập trung vào tuyển trẻ Hải Phòng, bắt đầu khoác áo thể thao cho đội bóng đất cảng.

“Người thầy ở U.17 thầy Trần Trung Dũng giúp em trưởng thành nhiều. Lên U.21, Dylan Kerr là người đặc biệt giúp em yêu thể thao, cống hiến cho thể thao mãnh liệt hơn. Người em nhớ đến đầu tiên sau khi ghi bàn cũng là Dylan Kerr”, Hiếu cho biết.

Hiếu dự định sẽ dành toàn bộ số tiền thưởng cầu thủ ghi bàn đầu tiên, cầu thủ xuất sắc nhất (2 triệu đồng) để mời các bạn liên hoan.

“Em nghĩ thành công này là của chung cả đội bóng. Công bằng mà nói, em khâm phục lối chơi của cầu thủ Lê Quốc Phương (áo số 19) đội em và thủ môn Bùi Phạm Thành Chung của đội TP.HCM”, Hiếu nói chân thành.

Thúy Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.