“Vua trụ hạng” lâm nguy

28/05/2012 03:25 GMT+7

Vòng 19 V-League chiều qua đã báo động đỏ cho Khatoco Khánh Hòa, đồng thời mở rộng cửa cho 2 đội bóng của bầu Hiển thẳng tiến đến ngôi vương.

* SHB Đà Nẵng được bầu Hiển thưởng hơn 1,2 tỉ đồng

Vòng 19 V-League chiều qua đã báo động đỏ cho Khatoco Khánh Hòa, đồng thời mở rộng cửa cho 2 đội bóng của bầu Hiển thẳng tiến đến ngôi vương.

Đội bóng phố biển Khatoco Khánh Hòa (KH) đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng sau khi để thua Kiên Long Bank Kiên Giang (KG) 0-1 trên sân Rạch Giá vào chiều qua, tiếp tục lún sâu ở vị trí áp chót, chỉ trên đội gần như trở lại hạng nhất là Vicem Hải Phòng. Tuy trên lý thuyết với 19 điểm và chỉ thua các đội xếp trên 4 điểm khi giải còn 7 vòng, cơ hội trụ hạng của KH thật ra vẫn còn, nhưng nhìn cách chơi của đội bóng HLV Hoàng Anh Tuấn, thật khó có thể tin họ sẽ vượt qua cơn nguy khốn hiện nay.

 “Vua trụ hạng” lâm nguy
Trung vệ Thanh Tuấn (21, phải) chơi kém góp phần khiến KH bại trận - Ảnh: Khả Hòa

Với đội hình có 3 cầu thủ ngoại Agostinho, Andrare, Justie và 2 cầu thủ nhập tịch (Lê Văn Tân và Lê Văn Phú), KH lẽ ra không thể lép vế trước bất cứ đối thủ nào. Nhưng chính sự thiếu ăn ý, không thật sự đoàn kết giữa các nhân tố ngoại này cộng với dàn nội binh chơi rất thiếu ổn định khiến KH liên tục để mất điểm trong nhiều trận và đánh mất luôn cả bản sắc trong lối chơi. Một nguyên nhân không nhỏ nữa là thái độ thi đấu của các cầu thủ KH thường rất kém, không thật tập trung, một số vị trí ở hàng thủ và tuyến giữa thường chơi khinh suất ở những phút gần cuối trận, mà bàn thua trước KG cho thấy rất rõ. Khi Trần Văn Cường của KG ghi bàn ở phút 82, gần như không có một hậu vệ nào của KH can thiệp. Bên cạnh đó, tâm lý nóng nảy bất thường của vài cầu thủ KH khiến họ đánh mất chính mình. Chiếc thẻ đỏ của Thanh Tuấn là không đáng có, nhưng cầu thủ này trong pha té ngã cho rằng đối phương đạp lên tay mình đã chạy đến húc mạnh vào người tiền đạo Oseni của KG khiến anh này ngã. Sau 19 vòng, KH chính là đội bị thẻ đỏ nhiều nhất V-League với 6 thẻ.

Dù vài nhân tố như Tấn Tài, Ngọc Điểu rất nỗ lực nhưng vẫn không thể gánh cả đội KH ngày càng chơi bế tắc, nhiều sai sót và lỏng lẻo. Thua trận thứ 10 trong 19 trận và nhất là không tìm được sự gắn kết mạnh mẽ trong lối chơi, KH đang thực sự lâm nguy. Danh hiệu “vua trụ hạng” đang là thử thách lớn dành cho đội bóng này khi 7 trận còn lại đầy sóng gió. Nếu không có những củng cố quyết liệt, KH sẽ khó tồn tại một lần nữa ở V-League.

Rủ nhau thắng phút cuối

Hà Nội FC đã vượt qua Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) với tỷ số 3-2 mà bàn thắng cuối cùng từ chấm phạt đền do Timothy ghi ở phút 90+5. Trước đó, Công Vinh đánh đầu mở tỷ số cho chủ nhà ở phút thứ 8. Olusola gỡ 1-1 cho HAGL phút 22. Cuối hiệp 1, Khuất Hữu Long với 2 cú sút liên tiếp nâng 2-1 cho HAGL. Nhưng sự tỏa sáng của Timothy với đường chuyền cho Đình Hưng gỡ 2-2 và tạo ra quả phạt đền ấn định tỷ số chung cuộc giúp Hà Nội FC tìm lại chính mình sau những thất bại không đáng có. Còn với HAGL, sự thiếu kinh nghiệm của vài cầu thủ trẻ đã “bóp chết” mọi nỗ lực của đội bóng phố núi.

Cũng thắng phút chót là SHB Đà Nẵng (ĐN) khi ghi bàn ở phút 90+1 trước Sài Gòn Xuân Thành (SGXT). Từ quả tạt của Huỳnh Quốc Anh, bóng bật chân thủ môn Minh Nhựt dội lên thành đường chuyền cho Nicole giúp tiền đạo này đánh đầu mang 3 điểm quý giá về cho ĐN. Trước đó, trung vệ Timar mở tỷ số cho ĐN và Huỳnh Kesley sút thắng phạt đền gỡ 1-1 cho SGXT. Phấn khích sau chiến thắng, bầu Hiển xuống sân thưởng 1 tỉ đồng cho toàn đội ĐN, mỗi bàn thắng 100 triệu đồng, tổng cộng là 1,2 tỉ đồng. Ngoài ra, ông còn cho riêng một vài cầu thủ chơi hay. Như vậy, ĐN cùng với người anh em Hà Nội T&T đã bứt đi tạo khoảng cách an toàn với nhóm sau để nhắm đến ngôi vương.

2 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Trên sân Vinh, dù Van Bakel ghi bàn dẫn trước 1-0 cho Becamex Bình Dương nhưng do chơi thiếu người trong phần lớn thời gian (hậu vệ Huỳnh Phú bị thẻ đỏ từ phút 15), nên SLNA gây sức ép dồn dập và có bàn gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền do Trọng Hoàng sút. Đây là trận hòa thứ 12 của SLNA. Trên sân Thống Nhất, Navibank Sài Gòn cũng bị Cao su Đồng Tháp cầm chân 0-0 (Aniekan của chủ nhà bị thẻ đỏ cuối trận). Đây là trận thứ 5 liên tiếp bất bại của HLV Trần Công Minh, tiếp tục giúp ĐT an toàn.

Xếp hạng sau 19 vòng: 1/ Hà Nội T&T: 36 điểm, 2/ SHB Đà Nẵng: 35 điểm (18 trận), 3/ Sài Gòn Xuân Thành: 31 điểm, 4/ SLNA: 27 điểm (18 trận), 5/ Navibank Sài Gòn: 26 điểm, 6/ HAGL: 26 điểm, 7/ Hà Nội FC: 25 điểm, 8/ Becamex Bình Dương: 25 điểm, 9/ Thanh Hóa: 25 điểm, 10/ Vissai Ninh Bình: 24 điểm, 11/ Cao su Đồng Tháp: 23 điểm, 12/ K.Kiên Giang: 23 điểm, 13/ Khatoco Khánh Hòa: 19 điểm, 14/ Vicem Hải Phòng: 11 điểm.

Q.H - L.Trí - T.K

Đăng Khoa

>> V.Hải Phòng đại bại, Hà Nội T&T gia cố ngôi đầu
>> Hà Nội T&T lại gặp khó
>> Navibank Sài Gòn đá play-off
>> NaviBank Sài Gòn thắng SHB Đà Nẵng: 3-1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.